Mùa họp phụ huynh: Xin đừng biến ý kiến riêng thành "khoản đóng góp chung" vô lý ‍

Teen246c1716

New member
47329e3d5ed92d8c7a06.jpg


Tưởng đâu cho con học trường tư mà học phí đã hơn chục triệu/tháng là xong chuyện rồi, thế mà bạn mình vẫn phải choáng váng vì ngay buổi họp phụ huynh đầu năm, có vị trong ban phụ huynh đã tuyên bố thẳng: "Phải đóng góp nhiều hơn hẳn các lớp khác, để có tiếng nói với nhà trường"...

648b64a465feaaa8ad71.jpg


Khoảng 30 năm về trước, khi mình được chọn vào lớp chuyên của thành phố, trưởng hội phụ huynh là một bác làm kinh doanh, nhà khá giả. Bác đề xuất cả rổ các loại đóng góp luôn. Ba mình - một công chức nhà nước lương ít ỏi, đứng lên góp ý là không nên đóng nhiều khoản như vậy.

Sau khi ba mình lên tiếng, bác ấy cùng mấy vị phụ huynh "cộm cán" khác tỏ vẻ rất khó chịu. Cuối cùng hội phụ huynh vẫn biểu quyết đóng các khoản đó và nói luôn rằng nếu ba mình không đủ khả năng đóng thì được miễn.

Hôm sau, ba mình vẫn đưa tiền cho mình đi đóng. Mình đóng xong, bác kia nhận rồi lại bảo con bác mang lên lớp trả lại mình. Cầm lại tiền về, ba mình thấy tự ái, lại bảo mình mang lên đóng tiếp. Mình lên đóng lần nữa, bạn mình không dám nhận vì nói ba bạn đã dặn tuyệt đối không được cầm lại. Hai đứa từ đó cứ ngại ngùng khi gặp nhau, và hơi bị awkward với nhau vì chuyện bố hai đứa không vui

30 năm trôi qua, giờ con mình cũng vào lớp 1 rồi. May mắn thay, mình cho con vào trường quốc tế nên tránh được drama hội phụ huynh và những khoản tiền "bất ngờ" này. Nhưng mấy hôm nay, gặp gỡ hội bạn bè, câu chuyện của bọn mình cứ xoay quanh buổi họp phụ huynh đầu năm và những lời kêu ca về các loại tiền phải đóng.

Có cô bạn mình đã chọn trường tư nổi tiếng, học phí hơn chục triệu/tháng, để tránh những bất cập ở trường công. Thế mà buổi họp phụ huynh đầu năm, cô vẫn phải sốc nặng vì một vị trong ban phụ huynh tuyên bố thẳng: "Phải đóng góp nhiều hơn hẳn các lớp khác, để có tiếng nói với nhà trường". Mọi dịp lễ nào, vị phụ huynh đó cũng đề xuất trích quỹ mua quà cho thầy cô, kể cả Tết Trung thu nữa

Có người bạn khác, cũng cho con vào trường tư có tiếng ở Hà Nội, ngoài siêu nhiều khoản đóng góp, ban phụ huynh còn đề xuất đóng quỹ để thưởng lớn cho các bạn cán bộ lớp luôn.

Mùa tựu trường này, mình muốn kể lại câu chuyện năm xưa của người cha đã mất, để hy vọng các vị phụ huynh nào đọc được, xin đừng quá hăng hái đề xuất các khoản đóng góp mà trường không yêu cầu. Không chỉ ở trường công, kể cả đã vào trường tư danh tiếng rồi, vẫn có rất nhiều gia đình đang phải cố gắng hết sức, cắt giảm chi phí khác để đủ tiền cho con học môi trường tốt nhất có thể

Không phải ai cũng đủ can đảm để đứng lên phản đối "số đông" và chấp nhận sự khó chịu từ họ như ba mình năm xưa, nhưng thực sự, các khoản đóng góp này đang tạo thêm gánh nặng cho nhiều gia đình lắm.

Nếu có phụ huynh nào cảm thấy mình có điều kiện tốt, muốn tự nguyện đóng góp nhiều hơn cho nhà trường và các thầy cô, thì nên tự đóng góp riêng (giữ kín đáo thôi), đừng nêu lên ý kiến để biến chúng thành các khoản bắt buộc chung cho cả lớp, để giúp những phụ huynh ít điều kiện hơn bớt lúng túng và áp lực nhé?

71b3ec05f0f0c9904697.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top