Tưởng qua khỏi ngày Cá tháng Tư rồi là thoát nạn, ai dè chị Anna ở Brisbane (Úc) vẫn phải "ăn quả lừa" cười ra nước mắt như thế này đây
Hôm đó, chị Anna vào siêu thị Woolworths mua đồ ăn trưa như mọi khi. Thèm súp nên chị chọn luôn món súp đậu đen ăn liền cho nhanh gọn. Nhưng plot twist đến nhanh hơn cả ship hỏa tốc: mở nắp ra chỉ thấy đúng 1 hạt đậu đen lẻ loi nổi lềnh bềnh như đang trolling chị ấy vậy
Chị Anna kể lại khoảnh khắc "dở khóc dở cười" đó với vẻ mặt khó tả. Cầm hộp lên cân thì vẫn nặng tay như bình thường. Nhưng bật nắp ra thì... chỉ toàn nước + 1 hạt đậu cô đơn lênh đênh như thuyền Robinson Crusoe giữa đại dương vậy trời
Dù vậy, chị Anna cũng không định kiện hay gì đâu, vì giá trị hộp súp chỉ có 80 cent thôi (tầm 17k VNĐ). Chị đăng ảnh lên mạng để lưu lại kỷ niệm "có một không hai" này cho vui May mà hôm đó chị mua tận 2 hộp thay vì 1 như mọi ngày, không là đói luôn rồi!
Nguồn: kenh14.vn