Những ngày đầu Hè, khi đang lướt xe trên những con phố Giải Phóng, Tô Hiến Thành, bờ hồ Hoàn Kiếm... là bạn sẽ bắt gặp những giàn hoa giấy nở rộ trong nắng gió, đẹp đến mức khiến ai cũng phải dừng lại ngắm nhìn luôn nha!
Mùa Hè về, Hà Nội lại được khoác lên mình chiếc áo hoa giấy đầy màu sắc cực xinh. Loài hoa này có nguồn gốc từ miền Trung Nam Mỹ, siêu dễ trồng và phát triển, thích nghi tốt với khí hậu Việt Nam mình nên được trồng khá nhiều ở thủ đô đây.
Hoa giấy mọc thành chùm nở rộ với những màu hồng, trắng trên hàng rào, ven đường và tạo thành một thảm hoa cực kỳ bắt mắt khi vào mùa. Loài hoa nhỏ bé này chính vì đặc tính nở thành trùm mà được coi là biểu tượng của tình cảm gia đình đấy - từng bông hoa tuy mong manh nhưng lại gắn kết với nhau để tồn tại, chống lại cả gió lớn mưa to, chẳng khác gì tình cảm anh em một nhà vậy!
Tuy không có mùi thơm, nhưng hoa giấy lại được mọi người yêu thích vì vẻ rực rỡ, tô điểm cho con đường góc phố thêm lung linh hẳn lên nè.
Ở Hà Nội, hoa giấy mọc khá tự nhiên và tạo nên những góc siêu thơ mộng, cây có tán rộng như cây nấm khổng lồ vậy, giúp mọi người trốn nắng Hè cực đã luôn!
Ở Hà Nội mà nói đến những góc chụp hoa giấy đỉnh nhất thì phải kể đến góc đầu đường Phương Liệt, trước cổng trường tiểu học Bà Triệu (ngã rẽ Tô Hiến Thành giao Bùi Thị Xuân), đường Giải Phóng và ven bờ hồ Hoàn Kiếm. Đến những con phố này thì chỉ cần nhấc máy ảnh lên là đã có ngay ảnh xinh mang về rồi, chill phết!
Nguồn: kenh14.vn