Chill chưa hết cái nóng mùa hè, hơn 100 sinh viên ĐH Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã lăn xả vào chiến dịch "Gom nắng gửi yêu thương" tại xã An Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Và kết quả? 1.200m đường giao thông nông thôn được xây mới, khuôn viên trường học được "phủ xanh", thư viện nhà trường được makeover lại xịn sò
"Gom nắng gửi yêu thương" không phải là tân binh đâu nhé! Đây là chương trình truyền thống của Đội Xung kích trường ĐH Thủ Dầu Một, chạy liên tục từ 2020 đến giờ. Một mùa hè ý nghĩa vừa giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, vừa tạo trải nghiệm "đỉnh của chóp" cho các bạn sinh viên
Để có được chuyến đi này, các bạn sinh viên đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ rất sớm: khảo sát địa điểm, liên hệ địa phương, đi tiền trạm và đặc biệt là... gây quỹ chương trình. Năm 2023, điểm đến được chọn là xã An Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), đoàn đã đến dâng hương tại Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ xã An Điền, thăm hỏi và tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, có công với cách mạng trong xã ️
Điểm nhấn của chuyến đi chính là 1.200m đường giao thông nông thôn được làm mới hoàn toàn, khuôn viên trường học được dọn dẹp sạch sẽ, trồng thêm cây xanh, và thư viện nhà trường được trang trí lại bắt mắt hơn hẳn.
Không dừng lại ở đó, các chiến sĩ tình nguyện còn mang đến niềm vui cho hơn 300 em học sinh tại trường Tiểu học An Điền với gian hàng trò chơi và gian hàng ẩm thực "Buffet 0đ" (đúng nghĩa free hoàn toàn luôn nha)
Đỉnh cao của chương trình là đêm Gala 'Gom nắng' với 10 suất học bổng và 20 phần quà trao tặng các em học sinh chăm ngoan vượt khó, cùng 15 phần quà cho 15 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương
Những hoạt động, công trình của các chiến sĩ tình nguyện 'Mùa Hè Xanh' trường ĐH Thủ Dầu Một đã đóng góp thiết thực cho xã An Điền, được chính quyền và nhân dân xã ghi nhận và trân trọng. Đây mới là định nghĩa của "một mùa hè không uổng phí" đúng không nào?
Nguồn: svvn.tienphong.vn