Mùa Hè Xanh 2023 - Khi tuổi trẻ cháy hết mình vì cộng đồng

e429ce4d1ab89733f06e.webp


Sau 9 ngày cháy hết mình, "Mùa Hè Xanh 2023" của Đội Sinh viên tình nguyện Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã chính thức khép lại với biết bao kỷ niệm đáng nhớ. Chuyến hành trình tại xã Nhất Hòa, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn không chỉ là những ngày hoạt động ý nghĩa mà còn là khoảng thời gian để các bạn trẻ tỏa sáng và góp phần làm đẹp cho cộng đồng.

Trải nghiệm làm "chiến sĩ áo xanh" cùng các em nhỏ

268dd621834f3d1ea9c6.jpg


1315933ed56e8a4e96c1.jpg


Sáng ngày 2/8, một hoạt động siêu đặc biệt đã diễn ra - "Một ngày làm Thanh niên tình nguyện". Các em nhỏ tại xã Nhất Hòa đã được trải nghiệm cảm giác trở thành những chiến sĩ áo xanh thực thụ, cùng anh chị sinh viên tình nguyện làm đẹp cho mái trường thân yêu. Chắc chắn đây là một kỷ niệm mà các em sẽ nhớ mãi luôn nè!

Loạt công trình Thanh niên xịn sò được hoàn thành

Trong suốt 9 ngày miệt mài, đội tình nguyện đã "flex" thành công loạt công trình siêu chất:

• Công trình "Con đường bích họa" - biến con đường thường ngày thành con đường nghệ thuật đẹp mê ly
• Công trình "Lò đốt rác sinh hoạt" - góp phần giữ môi trường sạch xanh
• Công trình "Quảng bá du lịch và đặc sản vùng qua các nền tảng mạng xã hội" - đưa những điểm du lịch và di tích lịch sử của địa phương lên mạng cho cả nước biết đến
• Công trình "Hệ thống âm thanh cho trường học" - nâng cấp cơ sở vật chất cho các em học sinh

24e488f1d5478a5ea1c0.jpg


63f44cfc2aeb7ed1b45d.jpg


a272345bde5e57bd6f11.jpg


Giây phút vinh quang và đầy xúc động

0d1135eaca469731a399.jpg


a4a3704cdc16eb441272.jpg


Tại đêm văn nghệ tổng kết Chiến dịch, Đội Sinh viên Tình nguyện Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã nhận được Bằng khen và Giấy chứng nhận từ Đoàn công tác xã Nhất Hòa. Đội trưởng Dương Thế Cảnh đã đại diện toàn đội lên nhận giải thưởng xứng đáng này. Đây chính là động lực để các bạn trẻ tiếp tục hành trình lan tóa năng lượng tích cực đến khắp mọi miền quê hương đất nước

Lời tạm biệt đầy nước mắt



Thời gian trôi quá nhanh, đến lúc phải nói lời chia tay và trở về Hà Nội rồi. Những ngày đồng hành cùng bà con và các em nhỏ đã để lại trong lòng mỗi áo xanh những kỷ niệm không thể nào quên.

Bạn Nguyễn Tấn Dũng đã chia sẻ đầy xúc động: "Trong quá trình làm việc tình nguyện nơi đây, mình gặp được nhiều người dân địa phương cũng như cán bộ, các cô, chú, anh chị đều rất nhiệt tình và hưởng ứng với các hoạt động của Đội mình. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng ai cũng tham gia với tinh thần tốt nhất. Đặc biệt là các em nhỏ, mình và các em đã có những khoảng thời gian đáng nhớ và thật sự khiến mình không muốn xa các em chút nào. Là một gia đình, chúng mình luôn quan tâm và chăm sóc lẫn nhau, từ những việc bé đến lớn, tinh thần lúc nào cũng cháy hết mình trong mọi việc. Chiến dịch Mùa Hè Xanh 2023 đã đem lại cho mình rất nhiều điều. Cảm ơn tất cả vì đã là một phần thanh xuân của mình".

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top