Mùa hè năm nay lại thêm ý nghĩa với các bạn trẻ khi chiến dịch tình nguyện đang được triển khai sôi nổi khắp miền Tây! Ngày 16.7, anh Lê Quốc Phong - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN VN cùng đoàn công tác đã có mặt tại Bạc Liêu và Đồng Tháp để động viên các chiến sỹ tình nguyện đang cháy hết mình vì cộng đồng. Chiến dịch năm nay còn nhận được sự đồng hành từ Công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam nữa đó!
50 sinh viên Bạc Liêu "xông đất" vùng quê mang theo yêu thương
Tại xã Vĩnh Phú Đông (H.Phước Long, Bạc Liêu), gần 50 bạn sinh viên Trường ĐH Bạc Liêu đang nhiệt tình tham gia chiến dịch "Mùa hè xanh". Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên các bạn trẻ đang tập huấn chuyển giao kỹ thuật nuôi gà thả vườn, trao gà giống cho những hộ dân khó khăn, cùng nhau trồng cây xanh cho môi trường thêm mát mẻ.
Anh Nguyễn Văn Trọng, Bí thư Đoàn Trường ĐH Bạc Liêu chia sẻ, trong 5 ngày ra quân, đội tình nguyện sẽ tập huấn kỹ thuật chăn nuôi gà thả vườn, trồng chanh không hạt cho 30 hộ dân. Không chỉ dừng lại ở lý thuyết, các bạn còn hỗ trợ cây giống, con giống trị giá 10 triệu đồng cho 6 hộ gia đình, cùng nhau vệ sinh môi trường và xây dựng tuyến đường hoa kiểu mẫu siêu xinh luôn nè!
"Hành quân xanh" - Lực lượng vũ trang cũng nhiệt huyết không kém!
Chuyển sang xã Vĩnh Thịnh (H.Hòa Bình), đoàn đã đến thăm đội hình "Hành quân xanh" gồm 3 đơn vị lực lượng vũ trang: Công an tỉnh, Bộ đội biên phòng và Ban Chỉ huy quân sự tỉnh. Các anh đang phối hợp sơn sửa nhà tình nghĩa cho các mẹ Việt Nam anh hùng tại địa phương.
Anh Nguyễn Phong Phú, Phó bí thư Huyện đoàn Hòa Bình cho biết, trong 2 ngày 15-16/7, 55 thanh niên tình nguyện cùng các bạn trẻ địa phương đã làm được nhiều việc ý nghĩa lắm: sửa nhà cho mẹ Việt Nam anh hùng, sơn sửa đồ dùng học tập ở trường mẫu giáo, phát quang 4 tuyến đường nông thôn dài tới 5.000m, dặm vá thêm 2 tuyến đường nữa... Nghe mà respect!
Lời động viên đầy ý nghĩa từ anh Lê Quốc Phong
Tại các điểm thăm, anh Lê Quốc Phong không giấu được sự xúc động khi biểu dương tinh thần xung kích, nhiệt huyết của thanh niên tình nguyện, đặc biệt là các bạn sinh viên ĐH Bạc Liêu không ngại vất vả đến tận vùng sâu vùng xa để giúp đỡ bà con. Anh mong muốn các đội hình tình nguyện sẽ tiếp tục phát huy tinh thần này để thực hiện thêm nhiều chương trình ý nghĩa hướng về cộng đồng. Đặc biệt, các bạn sinh viên cần tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật giúp người dân phát triển chăn nuôi, sản xuất, ổn định cuộc sống, góp phần xây dựng nông thôn mới.
Dịp này, anh Lê Quốc Phong cũng đã thăm hỏi và tặng 2 suất quà (mỗi suất 5 triệu đồng) cho 2 mẹ Việt Nam anh hùng: bà Nguyễn Thị Phượng (82 tuổi, xã Vĩnh Phú Đông) và bà Nguyễn Thị Hai (93 tuổi, xã Vĩnh Thịnh). Ngoài ra còn có 2 suất quà (6 triệu đồng/suất) dành tặng cho 2 đội thanh niên tình nguyện nữa đó!
Nguồn: svvn.tienphong.vn