Tập cuối "Mùa Hè Năm Ấy" vừa lên sóng đã khiến dân tình phải "vỗ mặt" vì cú twist không ai ngờ tới Phương và Khánh sau 10 năm xa cách cuối cùng cũng về bên nhau, nghe thì có vẻ ngọt ngào lắm nhưng mà... cách phim xử lý đoạn kết lại khiến nhiều người thấy "hơi sao sao" á!
Những tập cuối phim thả drama dồn dập luôn nha! Hóa ra Khánh đã nhận tội thay Phương và phải ngồi tù 2 năm trời Khi sự thật được hé lộ, Phương mới hiểu tại sao Khánh lại "biến mất" khỏi cuộc đời mình. Còn bà Ngọc thì tìm đến gia đình Khánh để xin lỗi, mâu thuẫn giữa hai bên dần được giải quyết.
Nhưng mà vấn đề ở đây là những drama căng đét mà phim dành cả mấy tập để dựng lên thì giải quyết... nhanh như chớp luôn á
Đường công việc của Phương cũng kết thúc chớp nhoáng không kém. Tùng dùng ngay 400 triệu đồng của Vương để tìm bằng chứng, giúp Phương chứng minh việc gói thầu của Khánh không có gì sai trái. Sau đó Phương nghỉ việc, Vương và Châu thì lần lượt "đi vào lòng đất". Mọi thứ được giải quyết liên tù tì, nhịp phim nhanh đến mức hơi... choáng ️
Nhưng mà plot twist chính nằm ở đây nè! Sau màn tỏ tình ngọt lịm của Phương và Khánh, bỗng nhiên cảnh quay chuyển về công viên thời cấp 3. Khánh tỉnh dậy và nhận ra... tất cả 10 năm vừa rồi chỉ là một giấc mơ thôi! Ủa đợi đã, vậy là sao???
Cái kết kiểu "it was all a dream" này nghe thì có vẻ bất ngờ đấy, nhưng cũng khiến không ít khán giả thấy... hụt hẫng ghê lắm Bởi vì trước đó phim xây dựng drama rất công phu: Khánh đi tù, Phương xa người yêu, hai gia đình hiểu lầm nhau, công việc căng thẳng... Tất cả những thứ đó đều ảnh hưởng sâu sắc đến nhân vật mà. Nhưng rồi một câu "đây chỉ là giấc mơ" thì mọi thứ như... nhẹ đi hết á!
Chưa kể các nhân vật phụ như Thúy và Long cũng không có nhiều phân đoạn kết để đóng lại câu chuyện của họ. Trong khi đó, các mấu chốt chính thì được giải quyết lia lịa chỉ trong vài tập, tạo cảm giác phần kết bị "dồn ép" kinh khủng
Nguồn: saostar.vn