Thay vì lên kế hoạch đi Mùa Hè Xanh hay học bù kỳ hè như mọi năm, hội sinh viên Sài Gòn năm nay đang có một mùa hè "khác biệt" nhất đời Các bạn trẻ đang ngày đêm miệt mài gom "yêu thương" để trao tặng các gia đình khó khăn và những sinh viên tỉnh xa đang mắc kẹt lại thành phố không thể về quê.
Để kịp thời chung tay góp phần hỗ trợ người dân, sinh viên bị mắc kẹt lại TP. HCM, sinh viên các trường đại học trong Hệ thống Giáo dục Nguyễn Hoàng đã cùng hẹn nhau thực hiện nhiều hoạt động tình nguyện cực kỳ ý nghĩa.
Nhóm sinh viên tình nguyện đến từ các trường ĐH Hoa Sen, ĐH Quốc tế Hồng Bàng, ĐH Gia Định đã tập trung tại 215 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh để vận chuyển, phân loại hàng hóa nhu yếu phẩm rồi chuyển phát tới các địa điểm như bếp ăn từ thiện, các khu vực người dân khó khăn trên địa bàn thành phố.
Bùi Huy Cường – Đoàn trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng cho biết, năm nay nhiều sinh viên có hộ khẩu ở các tỉnh đã quyết định không về quê.
Hơn tháng nay, thành phố thực hiện giãn cách, các bạn ở nhà học online. Ngay khi nhận được thông tin từ đoàn trường, biết được người dân tỉnh Hà Tĩnh gửi hàng hóa thiết yếu tặng bà con TP. HCM, các bạn đã xung phong tham gia hỗ trợ vận chuyển và sắp xếp hàng hóa. Mong muốn của các bạn là góp một phần bé nhỏ của mình để chung tay giúp đỡ bà con ngay lúc này
Đặng Quốc Anh, sinh viên năm nhất ngành Ngôn ngữ Anh trường ĐH Gia Định chia sẻ, dự định năm nay vào mùa hè sẽ đăng ký đi tình nguyện Mùa Hè Xanh ở các tỉnh cùng các anh chị khóa trên.
Do dịch bệnh nên mọi kế hoạch đều phải thay đổi hết. Đối với Quốc Anh thì đây là Mùa Hè Xanh đầu tiên và cũng vô cùng đặc biệt
Nguồn: svvn.tienphong.vn