BiLovely194
New member
Lần này chị bán hàng cũng phải ôm bụng khóc thét với cái sai lầm "đỉnh của chóp" của mình luôn á!
Tuần trước, chị Kelly Young, 22 tuổi, một hot mom đã có 2 con từ Bracknell, Berkshire, Anh vừa trải qua một sự cố "muốn độn thổ" khi bán đôi giày cho khách qua mạng mà lại quên một thứ... cực kỳ nhạy cảm bên trong.
Câu chuyện là chị có đôi giày Timberland xanh xanh không xài nữa nên lên Ebay rao bán cho đỡ phí. Vậy mà ai ngờ...
Chị cho đôi giày vào hộp giấy rồi ship đi, với thông tin là anh khách mua để tặng vợ nhân dịp kỷ niệm ngày cưới đó nha. Nghe đã thấy lãng mạn và ngọt ngào chưa
Nhưng mà plot twist đến rất nhanh các bạn ơi! Sau khi bán xong, chị Kelly bỗng nhận được tin nhắn từ vợ của anh khách hỏi: "Chị có mất thứ gì không?" kèm theo một bức ảnh... chiếc máy rung nằm ngay ngắn bên cạnh đôi giày. Lúc này chị Kelly mới vỡ lẽ ra cái sai lầm "chấn động địa cầu" của mình
"Tôi sốc nặng luôn khi đọc tin nhắn ấy. Chị ấy nhắn kiểu 'Chồng tôi mua giày của cô đây. Cô có đánh mất thứ gì không?'. Tôi sợ lắm luôn á! Chị ấy nhắn trực tiếp cho tôi chứ không phải chồng chị ấy - người mua hàng đâu nha.
Tôi không biết anh ấy có hay chuyện này không nữa. Xấu hổ muốn chết mất! Tôi đứng hình luôn không biết phải nói sao. Đương nhiên là tôi cũng không dám nhờ chị ấy gửi lại qua đường bưu điện rồi" - chị Kelly kể lại với vẻ mặt "tan nát cõi lòng".
Theo lời chị Kelly, vì quá xấu hổ đỉnh điểm nên mất mấy ngày sau chị mới đủ can đảm reply lại tin nhắn của vợ anh khách. Chị còn sợ họ nghĩ "món đồ chơi người lớn" đó là trò chơi khăm ác ý của mình nữa
"Tôi sợ chị ấy nghĩ là tôi cố tình vì anh ấy có kể là đó là ngày kỷ niệm của hai vợ chồng mà" - chị Kelly giải thích đầy oan ức. Chị cũng thừa nhận là mình đã cất món đồ chơi đó vào trong giày để... không ai nhìn thấy (nhưng ai ngờ lại càng tệ hơn ).
Chị còn nhớ trước khi bán đôi giày vài tuần, bạn thân Kayleigh có thử giày và phát hiện ra "vật thể lạ" đó.
"Tôi nhớ cô ấy bỏ nó trở lại vào giày xong hai đứa cười sặc sụa luôn. Nhưng sau khi cô ấy bỏ vào, tôi quên béng đi rồi đi gói giày gửi luôn cho khách. Khi nhớ ra kể lại cho Kayleigh nghe thì hai đứa lại được một trận cười nữa" - bà mẹ 2 con chia sẻ với vẻ khóc dở mếu dở
Nguồn: soha.vn