Chia sẻ của nàng dâu này đang gây bão cõi mạng nha!
"Khi con cái thành công, bố mẹ chính là những người hạnh phúc nhất".
Câu này chắc ai cũng từng nghe rồi đúng khum? Và hẳn là đa số đều tin rằng ba mẹ là người chân thành nhất khi thấy mình thành công, phất lên.
Thế nhưng, câu chuyện của một cô gái về thành tựu đầu đời lại khiến netizen phải xót xa: "Ủa đúng là không phải ba mẹ nào cũng giống nhau, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh thật sự"
**Từ tay trắng nỗ lực mua được đất, ngờ đâu bố chồng chỉ hỏi 1 câu...**
"Sau 5 năm, 2 vợ chồng từ 2 bàn tay trắng cũng mở được 1 cửa hàng nhỏ và mua được 1 mảnh đất. Bọn em có vay bà ngoại 250 triệu để mua, nhưng khi em mang sổ đỏ về khoe với bố chồng, thì các bác biết ông nói gì không ạ?
"Đất này có bán cho ma".
Trời ơi! 5 năm làm ăn kinh doanh cũng không dễ dàng gì các bác ạ, bị trộm, bị lừa. Những lần như thế 2 vợ chồng em không hề ngửa tay xin ai 1 đồng nào, bố chồng em cũng chẳng hỏi han bao giờ, lúc nào cũng chỉ chê bai, rủa xả con cái.
Bố mẹ chồng em có 1 mảnh đất to, bán đi xong chia đôi cho anh cả với chị 2. Vợ chồng em thì ở cùng với ông bà, nhưng ông suốt ngày mắng. Trong khi em thấy em cũng chẳng ăn chơi gì, vừa giúp chồng công việc kinh doanh, vừa đi làm bên ngoài. Em không biết em phải làm như thế nào mới vừa ý bố mẹ chồng, mới được công nhận nữa"- Cô viết.
Dưới phần comment, dân tình đều động viên cô vợ, bảo rằng bố mẹ chồng đã vậy thì tốt nhất 2 vợ chồng nên ra ở riêng cho lành. Nếu chưa thể tách ra ngay được thì cũng nên hạn chế tâm sự, chia sẻ chuyện tiền bạc hay tài sản với ông bà cho đỡ tổn thương nha!
"Có đất rồi thì ở riêng đi bạn ạ, đã không hợp tính nhau thì không nên ở chung, khác biệt thế hệ nên dễ xích mích mệt mỏi lắm. Nhưng cũng chưa thấy bố mẹ nào lại không vui khi con cái mua được đất như bố chồng bạn. Đất gì mà chẳng là đất, con mua được thì cũng nên mừng cho con chứ"- Một người bình luận.
"Cuộc sống này ngắn lắm, bạn cứ vun vén yêu thương gia đình nhỏ của mình thôi là được rồi, không cần nỗ lực làm hài lòng người khác làm gì, nhất là khi người ta cũng chẳng yêu quý gì mình. Ai đối xử với mình thế nào thì mình đáp lại như thế, không vượt quá giới hạn của người mẹ, người vợ, người con dâu trong gia đình là ổn. Nghĩ thế cho nhẹ lòng, thoải mái đầu óc. Chúc vợ chồng bạn nhiều sức khỏe, sớm xây được nhà để ra ở riêng nha"- Một người khác an ủi cô vợ.
"Nhiều khi đúng là chẳng hiểu được các cụ nghĩ gì, cũng chỉ biết tặc lưỡi là do khác biệt thế hệ, nên kệ bố chồng đi bạn ạ. Biết tính bố vậy rồi thì từ giờ mình không chia sẻ nhiều nữa, cho đỡ tủi thân, đỡ phải suy nghĩ"- Một người khác khuyên.
**"Tiền trong túi, tài sản trong tay là thứ tuyệt mật" - real không dối! **
Hồi còn nhỏ, hay nghe người lớn nói với nhau "đừng cho người khác biết mình có bao nhiêu tiền". Trước đây nghĩ đó là quan niệm "bảo thủ" của thế hệ cũ. Phải đến khi trải qua những thăng trầm trong cuộc sống và lắng nghe những câu chuyện như của nàng dâu phía trên, mới thực sự hiểu được ý nghĩa sâu xa đằng sau lời khuyên này.
Tiền bạc hay sự thành công thực sự có thể châm ngòi cho cảm giác ghen ghét, đố kỵ. Và việc đó có thể để lại những hậu quả mà mình không lường trước được luôn nè!
Trước đây, một người đồng nghiệp cũ đã gặp drama sau khi khoe khoản tiền thưởng cuối năm lên MXH. Phải nói rằng cô ấy là một nhân sự vừa giỏi, vừa chăm chỉ. Việc cô ấy được khen thưởng, có lẽ, không có gì đáng bất ngờ. Tuy nhiên, không mấy ai nghĩ rằng cô được thưởng tới 6 tháng lương luôn!
Việc này khiến một vài người trong công ty thắc mắc, còn một vài người ghen tỵ ra mặt. Sau bài đăng ấy của cô, đã có những nhân sự gửi thư ẩn danh cho bộ phận công đoàn, bày tỏ nỗi bức xúc rằng công ty có sự "phân biệt đối xử"; cũng có người yêu cầu công ty phải giải thích xem tại sao họ cũng cống hiến, cũng làm việc vượt hiệu suất mà lại chỉ được thưởng có 3 tháng lương,...
Chỉ vì 1 bài đăng tưởng chừng vô thưởng vô phạt trên MXH, mà cuối cùng, lại tạo ra một làn sóng tiêu cực không đáng có. Đương nhiên, người đồng nghiệp cũ không bị khiển trách, cũng không bị thu hồi tiền thưởng nhưng 2 tháng sau đó, cô đã phải xin nghỉ việc, một phần vì không chịu nổi ánh mắt dò xét của những người đồng nghiệp khác, một phần vì cũng không ai muốn teamwork với cô. Công việc đang từ rất thuận lợi, lại trở nên vô cùng trắc trở, tất cả chỉ vì 1 lần khoe bản thân được thưởng tới 6 tháng lương.
Nguồn: soha.vn
"Khi con cái thành công, bố mẹ chính là những người hạnh phúc nhất".
Câu này chắc ai cũng từng nghe rồi đúng khum? Và hẳn là đa số đều tin rằng ba mẹ là người chân thành nhất khi thấy mình thành công, phất lên.
Thế nhưng, câu chuyện của một cô gái về thành tựu đầu đời lại khiến netizen phải xót xa: "Ủa đúng là không phải ba mẹ nào cũng giống nhau, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh thật sự"
**Từ tay trắng nỗ lực mua được đất, ngờ đâu bố chồng chỉ hỏi 1 câu...**
"Sau 5 năm, 2 vợ chồng từ 2 bàn tay trắng cũng mở được 1 cửa hàng nhỏ và mua được 1 mảnh đất. Bọn em có vay bà ngoại 250 triệu để mua, nhưng khi em mang sổ đỏ về khoe với bố chồng, thì các bác biết ông nói gì không ạ?
"Đất này có bán cho ma".
Trời ơi! 5 năm làm ăn kinh doanh cũng không dễ dàng gì các bác ạ, bị trộm, bị lừa. Những lần như thế 2 vợ chồng em không hề ngửa tay xin ai 1 đồng nào, bố chồng em cũng chẳng hỏi han bao giờ, lúc nào cũng chỉ chê bai, rủa xả con cái.
Bố mẹ chồng em có 1 mảnh đất to, bán đi xong chia đôi cho anh cả với chị 2. Vợ chồng em thì ở cùng với ông bà, nhưng ông suốt ngày mắng. Trong khi em thấy em cũng chẳng ăn chơi gì, vừa giúp chồng công việc kinh doanh, vừa đi làm bên ngoài. Em không biết em phải làm như thế nào mới vừa ý bố mẹ chồng, mới được công nhận nữa"- Cô viết.
Dưới phần comment, dân tình đều động viên cô vợ, bảo rằng bố mẹ chồng đã vậy thì tốt nhất 2 vợ chồng nên ra ở riêng cho lành. Nếu chưa thể tách ra ngay được thì cũng nên hạn chế tâm sự, chia sẻ chuyện tiền bạc hay tài sản với ông bà cho đỡ tổn thương nha!
"Có đất rồi thì ở riêng đi bạn ạ, đã không hợp tính nhau thì không nên ở chung, khác biệt thế hệ nên dễ xích mích mệt mỏi lắm. Nhưng cũng chưa thấy bố mẹ nào lại không vui khi con cái mua được đất như bố chồng bạn. Đất gì mà chẳng là đất, con mua được thì cũng nên mừng cho con chứ"- Một người bình luận.
"Cuộc sống này ngắn lắm, bạn cứ vun vén yêu thương gia đình nhỏ của mình thôi là được rồi, không cần nỗ lực làm hài lòng người khác làm gì, nhất là khi người ta cũng chẳng yêu quý gì mình. Ai đối xử với mình thế nào thì mình đáp lại như thế, không vượt quá giới hạn của người mẹ, người vợ, người con dâu trong gia đình là ổn. Nghĩ thế cho nhẹ lòng, thoải mái đầu óc. Chúc vợ chồng bạn nhiều sức khỏe, sớm xây được nhà để ra ở riêng nha"- Một người khác an ủi cô vợ.
"Nhiều khi đúng là chẳng hiểu được các cụ nghĩ gì, cũng chỉ biết tặc lưỡi là do khác biệt thế hệ, nên kệ bố chồng đi bạn ạ. Biết tính bố vậy rồi thì từ giờ mình không chia sẻ nhiều nữa, cho đỡ tủi thân, đỡ phải suy nghĩ"- Một người khác khuyên.
**"Tiền trong túi, tài sản trong tay là thứ tuyệt mật" - real không dối! **
Hồi còn nhỏ, hay nghe người lớn nói với nhau "đừng cho người khác biết mình có bao nhiêu tiền". Trước đây nghĩ đó là quan niệm "bảo thủ" của thế hệ cũ. Phải đến khi trải qua những thăng trầm trong cuộc sống và lắng nghe những câu chuyện như của nàng dâu phía trên, mới thực sự hiểu được ý nghĩa sâu xa đằng sau lời khuyên này.
Tiền bạc hay sự thành công thực sự có thể châm ngòi cho cảm giác ghen ghét, đố kỵ. Và việc đó có thể để lại những hậu quả mà mình không lường trước được luôn nè!
Trước đây, một người đồng nghiệp cũ đã gặp drama sau khi khoe khoản tiền thưởng cuối năm lên MXH. Phải nói rằng cô ấy là một nhân sự vừa giỏi, vừa chăm chỉ. Việc cô ấy được khen thưởng, có lẽ, không có gì đáng bất ngờ. Tuy nhiên, không mấy ai nghĩ rằng cô được thưởng tới 6 tháng lương luôn!
Việc này khiến một vài người trong công ty thắc mắc, còn một vài người ghen tỵ ra mặt. Sau bài đăng ấy của cô, đã có những nhân sự gửi thư ẩn danh cho bộ phận công đoàn, bày tỏ nỗi bức xúc rằng công ty có sự "phân biệt đối xử"; cũng có người yêu cầu công ty phải giải thích xem tại sao họ cũng cống hiến, cũng làm việc vượt hiệu suất mà lại chỉ được thưởng có 3 tháng lương,...
Chỉ vì 1 bài đăng tưởng chừng vô thưởng vô phạt trên MXH, mà cuối cùng, lại tạo ra một làn sóng tiêu cực không đáng có. Đương nhiên, người đồng nghiệp cũ không bị khiển trách, cũng không bị thu hồi tiền thưởng nhưng 2 tháng sau đó, cô đã phải xin nghỉ việc, một phần vì không chịu nổi ánh mắt dò xét của những người đồng nghiệp khác, một phần vì cũng không ai muốn teamwork với cô. Công việc đang từ rất thuận lợi, lại trở nên vô cùng trắc trở, tất cả chỉ vì 1 lần khoe bản thân được thưởng tới 6 tháng lương.
Nguồn: soha.vn