Mùa Đông yêu thương: Hành trình ấm lòng của đội thiện nguyện khoa Hóa

f63579a09eff6970d056.webp


Tối 16/12 vừa rồi, các bạn sinh viên từ Đội Sinh viên tình nguyện khoa Hóa (trường ĐH KHTN, ĐHQG TP. HCM) đã tổ chức hoạt động "Mùa Đông yêu thương" siêu ý nghĩa, mang cháo nóng và quà tặng đến tận tay những người vô gia cư trên khắp các tuyến đường Sài Gòn. Quá trời xúc động luôn!

Từ ngày thành lập đến giờ, Đội Sinh viên tình nguyện khoa Hóa đã làm không biết bao nhiêu hoạt động thiện nguyện rồi. Nhưng "Mùa Đông yêu thương" vẫn luôn là event đặc biệt nhất mỗi cuối năm, nhằm gửi gắm hơi ấm yêu thương đến những mảnh đời khó khăn. Đồng thời giúp team sinh viên gắn kết với nhau hơn, nâng cao tinh thần vì cộng đồng nữa!

Năm nay chương trình scale up hẳn so với năm ngoái luôn, với gần 100 tình nguyện viên gồm cả thành viên chính thức và các cộng tác viên nhiệt tình. Hoạt động chia làm 2 phần: nấu cháo + gói quà tại ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, rồi sau đó đi phát quà đến những người vô gia cư ở các quận nội thành.

31682039d6f3d46d7d23.jpg


Anh Phan Thanh Sang - Trưởng Ban Tổ chức chương trình có share: "Đối với bản thân mình, hoạt động tình nguyện đều mang ý nghĩa rất đẹp, rất đáng giá. Tuy nhiên, 'Mùa Đông yêu thương' lại có một ý nghĩa đặc biệt khác. Đây cũng là hoạt động có quy mô đầu tiên mà mình được tham gia và tổ chức, nên mình luôn mong muốn qua hoạt động này có thể chia sẻ tình yêu thương đến mọi người, phát huy truyền thống 'Lá lành đùm lá rách'".

Cả đội đã chuẩn bị tận 400 phần quà bao gồm cháo, bánh mì, sữa và tất... để trao đến những người vô gia cư - những con người phải lang thang kiếm sống cả ngày, đêm đến chỉ có gầm cầu, bến xe hay vỉa hè để nghỉ chân. Toàn bộ chi phí đều đến từ việc gây quỹ của các bạn sinh viên, cộng thêm sự support từ Liên Chi Hội khoa Hóa học, các thầy cô trường ĐH KHTN và các cộng tác viên nhiệt huyết.

5a31c9c2fbf947f5edfe.jpg


36e20a3d8f34d9b47e9f.jpg


Bạn Nguyễn Duy Tân (năm 2, trường ĐH KHTN) - một cộng tác viên của chương trình có chia sẻ: "Tham gia chương trình lần này, mình cảm thấy bản thân vẫn còn rất may mắn so với những người vô gia cư ngoài kia, khi mình có đủ cơm ăn áo mặc, có chỗ để ngủ, còn họ thì lang thang ngoài đường, ngủ tạm ngoài đường, không có một căn nhà để ở. Và mình rất vui khi có thể trao tận tay những phần quà nhỏ để giúp họ, góp phần sưởi ấm trong cơn gió của mùa Đông này".

23f179dff402f41d50a1.jpg


Với tinh thần thiện nguyện vì cộng đồng, hoạt động thực sự đã để lại ấn tượng sâu đậm cho những mảnh đời vô gia cư cũng như chính các bạn sinh viên tham gia.

Chương trình không chỉ giúp sẻ chia tình yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn mà còn là cơ hội để các bạn sinh viên trau dồi tinh thần thiện nguyện. Chị Võ Lê Diễm Quỳnh - Phó Trưởng Ban Tổ chức có nhắn nhủ: "Thông qua hoạt động lần này, chúng mình mong muốn giúp các bạn sinh viên cởi mở hơn, gắn kết với nhau để chia sẻ tình yêu thương với những người khó khăn nhiều hơn. Nhằm mục đích lan tỏa tinh thần thiện nguyện vì cộng đồng 'Lan tỏa nụ cười, lan tỏa yêu thương'".

Trong thời gian sắp tới, Đội Sinh viên tình nguyện khoa Hóa sẽ tiếp tục lên kế hoạch tổ chức thêm nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa khác đến với những người có hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời bất hạnh trên địa bàn TP. HCM. Hẹn gặp lại team trong những hành trình thiện nguyện tiếp theo nhé! ✨

7fd695121c6488a0601a.jpg


7fbc9e81fb6cf87a1a5c.jpg


31305576ba5210c3512a.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top