MamBabe1091
New member
Tạm quên cái lạnh cắt da cắt thịt đi, vì tuyết rơi đã biến Nhật Bản thành xứ sở thần tiên luôn đó!
Dạo này nhiệt độ ở Nhật đang giảm kỷ lục từng ngày do một đợt khí áp thấp mang không khí lạnh tràn về khắp nơi. Nhiều thành phố mọi thứ đóng băng đến mức đáng sợ á. Nhưng mà nói thật, mùa đông cũng là thời điểm đẹp nhất ở Nhật khi các thành phố được phủ lên mình lớp tuyết trắng xóa. Dưới ánh nắng mặt trời, mọi thứ lung linh, huyền ảo và thơ mộng đến không tả xiết ️
Bộ ảnh aesthetic về tuyết trắng này do anh Nguyễn Phạm Hoàng Trung (1992) - một bạn du học sinh Việt đang học tại Ishikawa, Nhật Bản chụp ở thành phố Kanazawa đó nha.
Những góc ảnh đỉnh của chóp được ghi lại ở Tsubata - một ga nhỏ cách trung tâm thành phố Kanazawa khoảng 15 phút đi tàu điện. Kanazawa là thành phố du lịch top đầu ở Nhật, cũng là nơi ca sĩ Noo Phước Thịnh từng quay nhiều MV nữa á.
Tsubata là một vùng nông thôn ở ngoại ô, nơi mình có thể chill và tận hưởng không khí làng quê Nhật Bản, tách biệt hẳn sự ồn ào, ngột ngạt của thành phố. Tsubata nổi tiếng với suối nước nóng, có đền thần, có những ngọn đồi thông, những cánh đồng lúa, những con suối nhỏ, những ngôi nhà truyền thống ngày xưa của Nhật. Vibe ở đây sao mà peaceful ️
Tuyết trắng phủ kín những hàng cây, tạo nên những cây tuyết đẹp đến nghẹt thở
Cả ngôi làng mờ ảo trong ánh nắng mặt trời và băng tuyết, chill phết nhỉ
Mọi thứ càng lung linh hơn khi được mặt trời dọi vào - real life filter luôn á
Những căn nhà nhỏ xinh mang đậm nét làng quê Nhật Bản
Con đường tuyết dài vô tận - đi mãi không hết mood
Khung cảnh huyền ảo như trong phim vậy
Nguồn: kenh14.vn