Hà Nội đang bước vào những ngày rét ngọt lịm tim luôn nè! Dù lạnh tê cóng nhưng mà không ra đường vào mấy hôm này thì hối hận lắm đó, vì có nhiều thứ đáng yêu ghê gớm khiến lòng người ấm nóng lại hẳn á
Từ đầu mùa đến giờ, dân mạng lo sốt vó không biết bao nhiêu lần, sợ năm nay chẳng có mùa đông thực sự. Thậm chí đến giữa tháng 12 rồi, dù đã qua vài đợt chuyển gió, nhưng thời tiết chỉ lạnh kiểu mặc áo khoác mỏng là oke. Cho đến mấy hôm nay, khi nhiệt độ đã rớt xuống tận 10 - 13 độ C, áo phao áo dạ lôi ra hết, quàng thêm khăn mới đủ chống chọi, thì ai cũng phải công nhận: "Đây mới là mùa đông Hà Nội chính hiệu!"
Hà Nội - Mùa đông, đó là khoảng thời gian đặc biệt nhất trong năm với những nét riêng không lẫn vào đâu được luôn! Cái lạnh tháng 12 ngọt hanh hao, kèm theo những cơn gió xộc vào người tê tái, cảm giác như mặc bao nhiêu lớp áo cũng không đủ. Có người đã nhận xét cực văn mà lại chuẩn không cần chỉnh: không ồn ào như mùa Hè, không nồng nàn như mùa Thu, không tươi trẻ như mùa Xuân, mùa Đông Hà Nội hơi lạnh lùng nghiêm nghị nhưng vẫn duyên dáng lắm nha!
Những ngày kiểu này mà bước ra đường thì ngại thiệt, nhưng lại thích lạ kỳ! Ngại vì rét buốt len từng kẽ tay, thấm vào da thịt, chỉ muốn chạy xe nhanh về nhà cuộn tròn trong chăn to sụ thôi. Nhưng mà cứ sợ lạnh hoài thì không bao giờ cảm nhận hết được thú vui của những ngày rét mướt này, chẳng thể thấy Hà Nội cuối năm vừa rộn ràng vừa trầm lắng đầy bình yên ️
Nguồn: kenh14.vn