NaiManHihi
New member
Ông Vũ Anh Tuấn, Trưởng phòng Cảnh báo rủi ro thiên tai, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia đã lên tiếng giải thích cho hiện tượng "lạ đời" này luôn nè!
Theo ông Tuấn thì mùa đông 2018-2019 đến sớm thật, với đợt gió mùa đầu tiên ập vào từ đầu tháng 9 rồi. Nhưng mà đầu mùa thì không khí lạnh nó cứ "lười lười", khoảng 7-10 ngày mới xuất hiện một lần thôi, chứ không dồn dập như giữa mùa (4-5 ngày là có một đợt luôn đó).
Và đây mới là điểm đặc biệt nè: giữa các đợt không khí lạnh ở đầu mùa, trời sẽ nắng ấm xen kẽ cực kỳ dễ chịu Còn cuối mùa thì khác nha, xen giữa các đợt lạnh là mưa phùn sương mù ảm đạm lắm á!
Ông Tuấn nhấn mạnh là đây là hiện tượng bình thường của thời tiết và khí hậu vào giai đoạn đầu mùa đông thôi, không có gì phải lo cả!
Nguyên nhân chính của những ngày nắng ráo như vừa rồi là do vùng áp thấp phía Tây gây ảnh hưởng, kết hợp với không khí lạnh lấn xuống phía Nam khiến miền Trung mưa to (do địa hình dãy Trường Sơn nữa), trong khi miền Bắc nằm sâu trong khối không khí lạnh và khô nên trời khô ráo luôn.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau mấy ngày nắng ấm đó, khoảng đêm 6/12 đến rạng sáng 7/12 thì có khả năng sẽ có một đợt không khí lạnh ập vào nước ta rồi đó các bạn ơi!
Thời tiết có thể chuyển mưa vào đêm 6 và ngày 7/12 luôn. Sau đó không khí lạnh sẽ tăng cường liên tục trong các ngày 09 và 10/12, duy trì trạng thái trời rét ở Bắc Bộ. Đợt này đang được Trung tâm theo dõi và cập nhật thường xuyên nên mọi người cứ yên tâm nhé!
Nguồn: soha.vn