Cuối năm rồi mà, lúc miền Bắc lạnh căm căm, các bạn trẻ Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) lại lên đường sang Tuyên Quang rồi nè! Đoàn tình nguyện "Mùa Đông Ấm 2025" Thàng Tín không chỉ mang theo quà tặng thiết thực mà còn mang cả trái tim ấm áp, thể hiện sức mạnh đại đoàn kết siêu xịn của tuổi trẻ đến với bà con vùng cao đấy!
Chương trình này được tổ chức bài bản dưới sự chỉ đạo của Đoàn Thanh niên ĐHQGHN và Tỉnh đoàn Tuyên Quang. Đây là màn "combo" cực mạnh giữa Đoàn Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đoàn Trường Quản trị và Kinh doanh, Đoàn Khối cơ quan ĐHQGHN và Bệnh viện ĐHQGHN. Sự kết hợp này tạo nên nguồn lực "khủng" để hiện thực hóa mục tiêu chung vì cộng đồng luôn!
Những dấu ấn cực ý nghĩa tại bản làng biên giới ️
Tại điểm trường PTDTNT Thàng Tín, công trình nhà vệ sinh học đường chính thức được khởi công rồi nha, với sự ủng hộ từ Công đoàn và Đoàn Thanh niên Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật. Tuy công trình nhỏ thôi nhưng ý nghĩa lắm đó, giúp các thầy cô và các em có điều kiện sinh hoạt, học tập tốt hơn hẳn!
Không chỉ vậy, 150 suất quà khuyến học từ Công ty Văn phòng phẩm Hồng Hà và Tuổi trẻ Nhà trường đã được trao tận tay các em học sinh – như một lời động viên để các em cứ bay cao theo ước mơ con chữ nhen!
Còn công trình "Thắp sáng đường biên" do Đoàn Trường Quản trị và Kinh doanh kết hợp với Đoàn Khối cơ quan ĐHQGHN thực hiện thì đỉnh của chóp luôn!
Bên cạnh các công trình thanh niên, công tác an sinh xã hội cũng được chú trọng cực kỳ. Đoàn đã trao tặng tủ sách thanh niên, 40 suất quà Tết cho các hộ gia đình khó khăn, cùng những phần quà tri ân gửi tới các thầy cô giáo vùng biên – những người đang lặng lẽ cống hiến trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn. Respect!
Mang chuyên môn và nghệ thuật đến với cộng đồng
Phát huy thế mạnh riêng, các bạn sinh viên Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật đã tổ chức chuỗi Workshop nghệ thuật cho các em nhỏ, biến lớp học vùng cao thành không gian đầy màu sắc và tiếng cười! Khoảng cách giữa thầy - trò không còn nữa, chỉ còn niềm vui sáng tạo và sự chia sẻ chân thành thôi.
Nguồn: svvn.tienphong.vn