Mùa dịch ở nhà vẫn sống xanh chill chill: Tái chế đồ cũ, trồng rau sân thượng siêu pro

d7b4f9847be565ed96bb.webp


f80dbeb056010c09bcf4.jpg


Phan Thái Hiền (sinh năm 1996, đang sống tại Đà Nẵng) đã quyết tâm "sống xanh triệt để" từ đầu năm 2021, đặc biệt là trong thời gian dịch COVID-19 căng thẳng. Và giờ những bạn trẻ như Hiền ngày càng đông, truyền cảm hứng sống xanh lan tỏa khắp cộng đồng mạng luôn nè!

**Tái chế "tất tay" mọi thứ có thể**

Hiện tại Hiền đang sở hữu một tiệm may xinh xắn mà đồ trang trí chủ yếu là đồ tái chế hết á! Vỉ phơi bánh tráng cũ xin từ nhà bạn, Hiền tháo ra đan lại thành hàng rào tre decor cực nghệ. Cái rọ, cái thớt tre mốc của hàng xóm cũng được cô nàng "hồi sinh" thành chiếc bàn độc lạ không đâu có. Để tạo điểm nhấn xanh mướt, Hiền trồng cây trong mọi thứ có thể chứa được: vỏ lon, can nhựa, ấm trà, đồ chụp đèn từ chiếc đèn tường hư... Ba Hiền cũng nhiệt tình phụ con gái khoan, cưa, đục đẽo, bắt vít - teamwork gia đình đỉnh của chóp!

Chứng kiến tiệm may hoàn thiện đúng như mong muốn, Hiền xúc động và tự hào lắm luôn. Cô bạn chia sẻ: "Tiêu chí của mình là tái chế càng nhiều càng tốt. Nhà hàng xóm định vứt đi cái gì mà thấy còn dùng được thì mình xin về. Mình nghĩ là không có đồ vật nào vô dụng nếu ta biết sáng tạo để tái sử dụng chúng". Làm việc trong không gian xanh mát, Hiền cảm thấy tinh thần thư thái, cảm hứng thiết kế cứ tuôn ra liên tục. Bên cạnh đó, tiệm may của cô sẽ tập trung phát triển các sản phẩm second-hand và đồ làm từ vải Linen (sợi vải có nguồn gốc từ thân cây lanh) vì mục tiêu "thời trang bền vững" ♻️

4242aa60d1b29a44330a.jpg


Còn Cao Thị Thảo Trang (Q. Gò Vấp, TP. HCM) thì tranh thủ thời gian này trồng rau trên sân thượng cho đỡ chán nè. Vườn rau của cô đầy ắp bí xanh, bầu, mướp, khổ qua, cải bó xôi,... Trang thường chia đất thành từng túi nhỏ rồi cày lên xuống nhiều lần để tránh mệt nhoài khi vác đất nặng lên tầng cao.

Cô bạn có thói quen lên sân thượng hít thở không khí trong lành vào sáng sớm; chiều đến lại cặm cụi tưới cây, làm đất, ủ phân. Khu vườn nhỏ này mang lại niềm vui cho Trang và gia đình trong những ngày "chôn chân" ở nhà, rảnh lúc nào là Trang lên đây hóng gió, nhận bóng mát từ giàn cây leo và luôn chân luôn tay với đủ công việc chăm sóc cây. Sống xanh trong mùa dịch vừa giúp cô bạn duy trì nguồn thực phẩm tự cung tự cấp đảm bảo vệ sinh, vừa góp phần giảm tác động xấu đến môi trường nữa - một công đôi việc quá xịn!

aa1cc000d88c2e6992c4.jpg


**Vô tình "lạc" vào lối sống xanh**

Thùy Dung (chủ Fanpage "Làn" và group "Đi chợ không rác") kể rằng cơ duyên đến với việc sống xanh chỉ là tình cờ sau một sự cố trong cuộc sống thôi. Cô bạn chọn cho mình lối sống tối giản với không rác thải từ đầu, rồi dần dần mới biết đó là lối sống xanh mà gen Z hiện đại hướng tới. Sau bốn năm theo đuổi lối sống lành mạnh bằng việc chăm chỉ tập luyện kết hợp chế độ ăn uống khoa học, Thùy Dung cho biết sức khỏe mình cải thiện cực kỳ nhiều, cơ thể cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. Không như nhiều người cố gắng ép bản thân vào khuôn khổ sống xanh, mọi thứ đến với Dung đều xuất phát từ nội tại nên dễ dàng và lâu dần thành thói quen tích cực không thể bỏ được

a060657bc0e4c540434d.jpg


Ngoài việc sống xanh, Thùy Dung còn tích cực hướng mình đến các công việc thiện nguyện. Cựu sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân cho biết gia đình mình đã nhiều lần hiến tóc cho thư viện tóc nhằm giúp đỡ các bệnh nhân ung thư. Cô nàng không nghĩ gì nhiều khi làm những việc đó, chỉ nghĩ đơn giản là sẽ giúp đỡ mọi người hết mình nếu có thể thôi.

d532f5855e71282e3ff8.jpg


Chia sẻ về định hướng trong tương lai, Thùy Dung cho hay mình không có những kế hoạch dài hạn hay ước mơ quá "đao to búa lớn" đâu. Cô muốn tập trung phát triển những cộng đồng mà mình lập ra cũng như từng bước lan tỏa lối sống tích cực đến mọi người - từ từ nhưng chắc chắn!

efc3845b288264b12da0.jpg


5d53b1e9bc81876b0094.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top