Mùa dịch ở nhà: Hội "khéo tay hay làm" thi tài rần rần ✨

9a2e9fdfcb0fa58bc63d.webp


bed137b98f032ad2d6eb.jpg


Ở nhà mùa dịch chán lắm rồi đúng không? Nhưng mà không phải ai cũng "ngủ đông" đâu nha! Có một hội bạn trẻ đã tranh thủ thời gian giãn cách để "flex" tài năng handmade của mình, vừa xả stress vừa sáng tạo ra những sản phẩm "xịn sò" khiến ai cũng phải trầm trồ

Team "thượng đế ẩm thực" xuất hiện rồi đây!

Cao Thị Thu Thảo ở huyện Củ Chi (TP. HCM) - một chị thợ bánh với 4 năm kinh nghiệm, khi COVID ập đến thì công việc cũng... đóng băng luôn. Thêm vào đó là khu vực bị phong tỏa nữa chứ! Nhưng thay vì nằm dài than thở, chị Thảo đã "lên đồ" với nguyên liệu có sẵn, tự học thêm nghệ thuật trang trí bánh. Vài lần thử nghiệm là chị cho ra lò những em búp bê kẹo đường xịn xò rồi đăng lên mạng luôn

Nguyên liệu chị dùng là kẹo đường gồm fondant, gumpaste, modelling sugar - toàn những thứ dùng để nặn hình trang trí và phủ mặt bánh đó. Chị Thảo tâm sự: "Thay vì dùng đồ nhựa để trang trí bánh, mình chọn kẹo đường. Tuy mất thời gian nhưng đây là cách bảo vệ sức khỏe khách hàng, đồng thời nâng cao tay nghề nữa."

df90f2479ad02adf1ede.jpg


Quy trình làm búp bê của chị Thảo cũng "căng não" lắm đó! Đầu tiên là lên ý tưởng, phác thảo ra giấy, rồi làm khung búp bê theo tỷ lệ. Công đoạn khó nhất là nặn đầu - phải làm sao cho gương mặt búp bê "có hồn" cơ. Xong rồi mới đến nặn thân, tay chân, ráp đầu vào. Tiếp theo là làm áo quần, tóc, rồi thêm trâm cài, vòng cổ để búp bê càng "bắt mắt" hơn. Kết quả là nhận về đống feedback tích cực từ cộng đồng mạng!

Còn Nguyễn Yến Linh (sinh năm 2000) - chủ tiệm bánh ở Cần Thơ thì lại có câu chuyện khác. Dịch COVID-19 không ảnh hưởng nhiều đến cô, mà còn là cơ hội để Linh dồn hết tâm huyết vào nghiên cứu macaron - "đứa con tinh thần" của mình. Cô quyết tâm thử sức với việc vẽ lên bánh để "thách đấu" với tay nghề bản thân

Linh dùng màu nước, màu wilton và màu thực phẩm. Cô bật mí: "Khi vẽ thì chỉ nên dùng đầu cọ phết ít màu vì nhiều quá sẽ lổn nhổn, chỗ đậm chỗ nhạt. Cũng cần hạn chế nước để bánh không bị hỏng nha."

f9d06c832c1c84c23066.jpg


65760a5e9b410b9aa973.jpg


Và rồi những chiếc bánh macaron xinh xắn đã được "biến hình" thành những tác phẩm nghệ thuật muôn màu sắc! Linh còn chia sẻ sắp tới sẽ chinh phục thêm nhiều loại bánh khác nữa đó

Hội "đập đi xây lại" thời trang bền vững

Không chỉ tạo sản phẩm handmade cho vui, nhiều bạn trẻ còn nghĩ cách để sản phẩm đó có ích cho cộng đồng nữa! Nguyễn Thị Hải Yến ở Bắc Giang là một ví dụ điển hình. Vì nằm trong vùng dịch nên xưởng handmade của Yến tạm nghỉ hai tháng. Nhưng Yến đã tận dụng thời gian đó để nghiên cứu mẫu mã, cho ra sản phẩm mới tỉ mỉ hơn.

83d6e64039db20b19e4d.jpg


f98c75eaeb3d8998b7ac.jpg


Yến đã "hồi sinh" những món đồ jeans cũ thành túi xách, ví, balo handmade "có một không hai". Cô tự mày mò từ những bước cơ bản nhất và bỏ hết tâm huyết vào từng sản phẩm. Yến kể: "Thường quần jeans cũ sẽ có phần sờn rách, bai dão. Khi may mình sẽ chọn phần vải còn tốt như phần mông quần, đầu gối. Những vật dụng đơn giản như túi tote mất 1-2 tiếng, nhưng những món phức tạp như balo, túi xách mất khoảng nửa ngày."

Vì là tái chế đồ cũ nên khâu "sơ chế nguyên liệu" mất khá nhiều công sức. Yến phải tháo rời chi tiết rồi chắp ghép lại theo ý tưởng. Công đoạn khó nhất chính là định hình ý tưởng, sắp xếp những chi tiết không liên quan thành một sản phẩm hoàn chỉnh. Yến đặc biệt chú trọng cách mix màu vải, mix họa tiết đặc trưng từ quần jeans như vết rách, túi quần, đường gân hai bên để sản phẩm độc đáo, không đụng hàng mà vẫn chất lượng. "Mình muốn chia sẻ kỹ năng đến mọi người như một cách thu hút cộng đồng sống xanh và nâng cao nhận thức về việc bảo vệ môi trường", Yến tâm sự.

651031ec8dd35e86e550.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top