Dạo này ở Sài Gòn mùa dịch, đặc biệt là cuối tuần hay giờ thấp điểm, đường phố vắng tanh mà sao nhiều bạn lại... bay như tên lửa vậy trời Và còn vượt đèn đỏ ầm ầm ở các ngã tư nữa chứ!
Theo quan sát thì để tránh tụ tập đông người, những chốt CSGT đông đúc như ở ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lý Chính Thắng mỗi tối giờ cũng không còn nữa. Có lẽ thiếu đi sự giám sát nên một số bạn vô ý thức bắt đầu tham gia giao thông kiểu "tự do tự tại" quá
Mà nghiêm túc đấy nhé, theo báo Tuổi Trẻ đưa tin thì trong tháng 3 năm nay, số vụ tai nạn giao thông ở Sài Gòn tăng tận 33%, còn số người tử vong tăng 46% luôn á! Nghe mà rùng mình
Mong là trong 15 ngày cách ly xã hội này, mọi người hạn chế ra đường đến mức tối thiểu, còn nếu bắt buộc phải đi thì cẩn thận hơn nha!
Hà Nội giảm số vụ tai nạn giao thông trong 3 ngày đầu cách ly xã hội, trong khi HCM lại tăng thế này trời ơi
Nhờ dịch nên đường phố cũng sạch sẽ hơn, nhưng tại sao tỷ lệ tai nạn giao thông lại tăng đáng kể thế này?
Sợ nhất là mấy bạn vô ý thức này gây tai nạn cho người khác chứ còn mạng sống của họ thì... nói hơi tuyệt tình nhưng mà tự chịu thôi.
Đường vắng nên nhiều người cứ canh vượt đèn đỏ hoặc còn hơn 10 giây đã bắt đầu phóng luôn
Chưa chết vì dịch thì tự "unalive" mình rồi hay sao ấy chứ!
Đường thông hè thoáng gặp mấy thánh vô ý thức chạy bạt mạng như đường nhà họ vậy á.
"Tôi vượt đèn đỏ hoài chả thấy ăn thua gì" - Bruh, chill đi bạn ơi, đừng có flexing kiểu này
Sáng nay đường đông lại rồi, không hiểu tại sao nữa...
"Non sông Việt Nam có tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ vào sự ăn rồi ngủ tại nhà của chúng ta ngay lúc này" - Quote này chất vãi nha!
Thật ra nhiều người sợ công an chứ quan trọng gì luật Sad but true!
Ra đường thấy vắng là chạy ẩu, ghét thể loại này lắm luôn á!
Chắc lực lượng đi hết 62 cửa ngõ vào thành phố rồi, anh chị em đi đường cẩn thận cướp giật nha!
Nguồn: tinhte.vn