TiểuThưTràSữa
New member
Đầu năm nay, mình mua được mảnh đất 52m2 nằm trong ngõ nhỏ yên tĩnh, vui lắm luôn. Đến tháng 9 thì thuê thợ về xây nhà, ai ngờ drama bắt đầu từ đây
Mới đổ móng xong thì hàng xóm đã sang "hỏi thăm" rồi. Khi biết mình định xây 5 tầng thì ông hàng xóm phản đối ngay. Lý do? Họ bảo xây cao thế sẽ chắn hết ánh sáng nhà họ và làm xấu mỹ quan chung của xóm.
Mà thật sự mình thấy xóm chẳng có mỹ quan chung nào cả Hầu hết các nhà ở đây toàn kiểu 2-3 tầng cũ kỹ, có lác đác vài nhà 4-5 tầng rồi. Những nhà liền kề nhà mình thì đều 3 tầng, giờ mình xây lên 5 tầng thì đúng là sẽ cao vọt, nhưng mình khẳng định vài năm nữa các nhà kia cũng sẽ xây lại thôi. Vì đều là nhà cũ hết rồi, diện tích bên trong thì nhỏ, ban công thì to, tường bong tróc nhìn còn chẳng biết màu sơn ban đầu là gì nữa ấy Lúc đó nhà mình cũng sẽ lọt thỏm giữa các nhà. Giờ mình có điều kiện thì phải xây 5 tầng ngay từ đầu, sau đỡ phải lên thêm chứ.
Nhưng hàng xóm lại nằng nặc phản đối. Họ bảo nhà mình làm thế là không tôn trọng láng giềng, chắn hết ánh sáng làm nhà họ âm u, lâu dài khiến họ sinh bệnh, lúc đó thì mình có đền tiền đi viện cho họ không?
Mình thấy vô lý cực kỳ! Đất của mình, mình xây thế nào là quyền của mình, miễn không sang phần đất nhà họ là được. Thấy mình vẫn nhất quyết xây lên, hàng xóm liền... gây rối luôn
Họ thường xuyên gây sự với thợ nhà mình, khiến thợ xây sợ hãi, không dám đến làm. Rồi các việc lặt vặt khác không đủ để báo công an, nhưng lại gây chậm trễ tiến độ và mất công mất việc, mình phải chạy đi chạy lại mệt nghỉ.
Nhà xây được 3 tầng rồi mà giờ phải dừng lại, hàng xóm còn đe dọa nếu xây tiếp thì đừng trách họ ác độc!!!
Nguồn: soha.vn