Mua đất chuẩn bị xây nhà thì bỗng dưng... mọc mộ tổ: Update cực căng ở Nghệ An

BanhXanh912

New member
a293e5f676ab31214661.jpg


Chị em ơi, vụ drama "mua đất được tặng kèm mộ tổ" ở Nghệ An vẫn chưa có hồi kết nha!

Theo báo VietNamNet cho biết, đại diện UBND phường Vinh Lộc (tỉnh Nghệ An) cho hay các bên vẫn đang "lưỡng lự" chưa thống nhất được phương án cuối cùng dù phường đã mời gặp mặt, hòa giải nhiều lần rồi.

Cụ thể là phía dòng họ Lê đã đồng ý sau khi mãn tang mẹ của tộc trưởng vào tháng 7/2026 thì sẽ di dời ngôi mộ ra khỏi khu đất, nhưng điều kiện là chủ đất phải chịu chi phí bốc mộ, di dời luôn nhen.

Còn phía chủ đất thì vẫn "im hơi lặng tiếng" chưa phản hồi gì về phương án này cả. UBND phường Vinh Lộc cũng bày tỏ sẽ mời các bên tới làm việc khi nào chủ đất đồng ý thì sẽ chốt.

Đại diện UBND phường Vinh Lộc còn tiết lộ thêm là sau khi xác minh thì ngôi mộ này đã tồn tại từ "đời nào tới giờ" rồi. Những người sống quanh đó kể trước kia có tận 2 ngôi mộ ở đây nhưng 1 ngôi đã được cất bốc rồi. Plot twist là trong hồ sơ đất đai không hề có ghi chú gì về sự tồn tại của ngôi mộ này luôn á! ‍♀️

fa8c1e44b642c8bb47de.jpg


Flashback lại chút thì theo báo Lao Động, bà D.T.Q.N. (sinh năm 1995, ở phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An) kể rằng mảnh đất rộng 700m² này bà mua từ chủ cũ vào cuối tháng 10/2025 và đã được cấp sổ đỏ hợp lệ.

Thế mà đến tháng 12/2025, bà N. phát hiện có nhóm người tự động tự phát đưa đất vào đắp mộ trên đất của mình. Dù bà yêu cầu dừng lại nhưng nhóm người này vẫn cứ thi công thản nhiên luôn. Sau đó còn dựng thêm bát hương, bia đá khắc dòng chữ "Mộ tổ họ Lê" nữa chứ!

Bà N. đã gặp đại diện dòng họ Lê để thương lượng nhưng đến giờ vẫn chưa ra được kết quả gì.

771360c038e96976139c.jpg


Phía dòng họ Lê thì giải thích rằng ngôi mộ tổ đã tồn tại từ hàng trăm năm trước rồi. Hồi xưa khu vực này là đồng ruộng, gần nghĩa trang cũ nên mộ phần bị san phẳng, mất dấu theo thời gian. Khi xác định lại được vị trí, con cháu trong họ mới đắp lại mộ và dự định sẽ di dời khi có điều kiện.

Còn bà N. thì bày tỏ sự việc kéo dài khiến bà thiệt hại cực lớn vì không thể đưa đất vào sử dụng. "Phía dòng họ Lê nói chưa thể di dời mộ vì đang vướng tang. Nhưng nếu sắp hết tang lại có người mất thì biết đến bao giờ quyền lợi hợp pháp của tôi mới được bảo đảm?" - bà N. chia sẻ lý do chưa đồng ý di dời mộ vào tháng 7/2026.

Hiện tại bà N. đã gửi đơn tố cáo đến UBND tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh Nghệ An và chính quyền địa phương, yêu cầu làm rõ hành vi xâm chiếm đất, tự ý xây dựng mộ trái phép, buộc tháo dỡ và trả lại hiện trạng ban đầu cho thửa đất.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top