Theo cáo trạng, vào khoảng 12h trưa ngày 9/6/2011, ông Nguyễn Hoàng Thành rủ mấy đứa bạn tổ chức nhậu tại nhà ông Nguyễn Huy Chương (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh).
Lúc đang nhậu vui, ông Thành và hội bạn nói chuyện lớn tiếng khiến anh Bùi Văn Rị ở nhà đối diện đang ngủ trưa bị thức giấc. Anh Rị liền lên tiếng nhắc nhở bọn họ nói chuyện nhỏ lại cho người ta ngủ.
Đến 14h chiều cùng ngày, ông Thành bắt đầu "flex" với hội bạn nhậu rằng mình có võ công, rồi lấy ra 3 con dao để "biểu diễn" cho cả nhóm xem. Ông Thành vừa múa dao vừa la hét làm anh Rị không sao ngủ được nữa.
Lúc này, anh Rị sang đề nghị ông Thành xin lỗi thì ông Thành ném con dao vào bụng anh Rị, đồng thời thách thức kiểu: "Có giỏi thì đâm tao đi, chứ nói hoài giống đàn bà vậy".
Máu nóng bốc lên, anh Rị chụp lấy con dao đâm nạn nhân một nhát khiến ông Thành gục chết tại chỗ luôn Sau khi gây án, anh Rị ném con dao lại rồi bỏ trốn, đến 22h30 cùng ngày mới đến công an xã đầu thú.
Nguồn: soha.vn
Lúc đang nhậu vui, ông Thành và hội bạn nói chuyện lớn tiếng khiến anh Bùi Văn Rị ở nhà đối diện đang ngủ trưa bị thức giấc. Anh Rị liền lên tiếng nhắc nhở bọn họ nói chuyện nhỏ lại cho người ta ngủ.
Đến 14h chiều cùng ngày, ông Thành bắt đầu "flex" với hội bạn nhậu rằng mình có võ công, rồi lấy ra 3 con dao để "biểu diễn" cho cả nhóm xem. Ông Thành vừa múa dao vừa la hét làm anh Rị không sao ngủ được nữa.
Lúc này, anh Rị sang đề nghị ông Thành xin lỗi thì ông Thành ném con dao vào bụng anh Rị, đồng thời thách thức kiểu: "Có giỏi thì đâm tao đi, chứ nói hoài giống đàn bà vậy".
Máu nóng bốc lên, anh Rị chụp lấy con dao đâm nạn nhân một nhát khiến ông Thành gục chết tại chỗ luôn Sau khi gây án, anh Rị ném con dao lại rồi bỏ trốn, đến 22h30 cùng ngày mới đến công an xã đầu thú.
Nguồn: soha.vn