Mưa đá bất ngờ đổ xuống Hà Nội và miền Bắc, xe hơi vỡ kính tan tành, mái nhà thủng toét

IdolNgotNgoan

New member
Chiều tối 2/5 vừa rồi, người dân Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc đã chứng kiến cảnh tượng khá "drama" khi trời đổ mưa đá xuống ầm ầm. Không phải kiểu mưa đá lấp ló vài viên đâu nhé, mà là thật sự có impact luôn á! ️

8443c75a7e715c62007e.jpg


Cụ thể thì Hà Nội, Điện Biên, Lào Cai, Phú Thọ, Thái Nguyên và Bắc Ninh đều hứng chịu đợt không khí lạnh tăng cường. Kết quả là mưa to đùng đùng kèm combo dông, lốc, sét và mưa đá - full package luôn các bạn ơi!

Ở Hà Nội, mưa đá xuất hiện chủ yếu ở một số phường thuộc quận Long Biên cũ và các xã ngoại thành. Vì hiện tượng này hiếm khi xảy ra nên dân tình đã xôn xao share ảnh khắp mạng xã hội, ai cũng ngỡ ngàng vì... Hà Nội mà cũng có mưa đá sao trời!

31f97d0c30cdc1a5309d.jpg


Thiệt hại ban đầu cũng khá nặng nề, đặc biệt ở khu vực ngoại thành, nhiều xe ô tô đỗ ngoài trời bị thủng kính tan hoang. Tuy nhiên hiện chưa có thống kê chính thức về mức độ thiệt hại cụ thể.

Bên Điện Biên còn "khủng" hơn, trận mưa đá kéo dài khoảng 10 phút tại các xã Thanh An, Thanh Yên và Sam Mứn với những hạt đá to bằng đầu ngón chân luôn đó! Những viên đá này đủ sức thủng mái tôn xi măng và dập nát hoa màu của bà con.

Cùng thời điểm, Lào Cai ở các xã Minh Lương, Nậm Xé cũng gánh chịu mưa đá, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và sản xuất của người dân nơi đây.

cc7d3b56b1e76d7388e8.jpg


Theo chính quyền địa phương, mưa đá xuất hiện vào khoảng 16h50, kéo dài tầm 10 phút ở một số thôn. Tuy thời gian ngắn nhưng "sát thương" khá cao: nhiều nhà dân bị tốc mái, thủng mái fibro xi măng, hoa màu hư hỏng. May mắn là không có thiệt hại về người.

Tương tự, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Ninh cũng hứng mưa đá vào cuối chiều cùng ngày.

Hiện tại các địa phương đang khẩn trương thống kê thiệt hại, đồng thời chính quyền chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả nhanh nhất có thể.

**Vậy tại sao lại có mưa đá? **

Theo cơ quan khí tượng giải thích, nguyên nhân là do không khí lạnh đang nén và đẩy rãnh áp thấp (có trục khoảng 25-27 độ vĩ bắc) dịch chuyển xuống phía Nam, gây nhiễu động mạnh trong khí quyển. Nói đơn giản là "ông trời đang mood swing" đó!

**Dự báo thời tiết những ngày tới:**

Từ trưa và chiều 3/5, không khí lạnh sẽ tấn công vùng núi và khu Đông Bắc trước, sau đó lan rộng ra toàn bộ Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, một phần Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió sẽ chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ chiều tối và đêm 3/5, Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất ở Đông Bắc Bộ khoảng 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; Bắc Trung Bộ 21-24 độ C.

Riêng Hà Nội dự báo có mưa vừa và dông, cục bộ mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C - chuẩn bị áo ấm đi thôi nhé!

Trong ngày và đêm 3/5, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và giông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 90mm. Từ chiều 3/5 đến sáng 4/5, khu vực từ Nghệ An đến Huế cũng có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

**Lưu ý quan trọng nè!** ⚠️

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có thể tiếp tục xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây thiệt hại cây trồng, nhà cửa, hạ tầng. Mưa lớn cũng tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở các khu vực trũng thấp.

Trên biển, từ chiều tối 3/5, vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5-6, giật cấp 7, sóng cao 1,5-2,5m. Từ gần sáng 4/5, vùng biển phía đông bắc Bắc Biển Đông có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-3m, biển động khá mạnh, ảnh hưởng đến hoạt động tàu thuyền.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top