Huou001387
New member
Ai bảo mua đồ ăn là phải ăn? Chị du khách Thụy Sĩ này vừa chứng minh ngược lại với màn "giải cứu" tôm hùm khỏi thớt đầu bếp khiến cả nhà hàng phải ngỡ ngàng! 
Người ta vẫn hay nói "yêu ai thả nấy" mà, hóa ra câu này áp dụng luôn cả cho... hải sản nha! Một chị người Thụy Sĩ vừa có hành động khiến netizen phải trầm trồ khi "chốt đơn" một con tôm hùm với giá "mlem" 175 bảng Anh (tầm 5,2 triệu VNĐ) rồi... thả nó về biển thay vì để vào bụng
Theo The Independent đưa tin, chị du khách này (giấu tên rất kín đáo) đã gọi món tôm hùm kiểu Catalan với mì ống khi đến ăn tại nhà hàng hải sản xịn xò Gente di Mare ở Golfo Aranci, Sardinia (Italia) cùng ông xã.
Ban đầu thì mọi chuyện vẫn bình thường lắm! Nhưng plot twist đến khi con tôm hùm còn sống được mang ra, thay vì để đầu bếp "xử lý", chị quyết định thả nó xuống biển qua lan can nhà hàng luôn. Cả quán phải "đơ ra" theo nghĩa đen
Antonio Fasolino - đồng chủ nhà hàng với anh trai Gianluca và cũng là người chứng kiến sự việc "trời ơi đất hỡi" này kể lại: "Thoạt đầu tôi nghĩ chị ấy đang troll thôi. Nhưng hóa ra chị ấy nghiêm túc 100% và muốn làm một việc tốt. Nhìn niềm vui và sự phấn khích của chị ấy, tôi cũng xúc động luôn. Chị ấy vui và xúc động lắm khi thực hiện được mong muốn này, và chúng tôi cũng chia sẻ niềm vui với chị ấy".
Antonio nhớ lại rằng anh đã lấy con tôm hùm ra khỏi bể, cân nó trong bếp - gần 2kg đấy nhé! Sau khi thông báo giá 175 bảng Anh, con tôm hùm được đặt trong xô trong suốt mang ra bàn của cặp đôi.
Thay vì ngắm nghía món ăn hảo hạng sắp được thưởng thức, chị còn hỏi luôn là "liệu nó có bị thương không nếu thả từ cao xuống?" Cẩn thận từng li từng tí luôn á!
Sau khi được mọi người trấn an rằng tôm sẽ không sao, chị nhẹ nhàng thả nó qua lan can. Ông xã và mấy người xung quanh thì rút phone ra quay lại khoảnh khắc "có một không hai" này.
Và thế là con tôm hùm vừa chạm nước đã vui vẻ bơi đi về với cuộc sống tự do mới của mình. Ending hạnh phúc quá đi mất!
Mà nói chứ, đây không phải lần đầu tiên có tôm hùm "hên xui lẫn lộn" đâu nha! Trước đó có một anh tôm khác may mắn hơn nữa - bị bắt tới 2 lần trong 2 năm bởi cùng một tàu đánh cá mà vẫn được... tha mạng!
Con tôm hùm "già gân" này (ước tính khoảng 80 tuổi á, già hơn cả bà nội rồi ) lần đầu bị bắt năm 2021 ngoài khơi bờ biển phía Nam xứ Wales.
Một anh ngư dân (cũng xin giấu tên) đang câu cá chình Conger trên một con tàu đắm thì con tôm hùm dài 1,2m này "nhào vô" miếng mồi thịt mực của anh ta. Nhưng anh quyết định vì nó đã sống lâu và to đùng như vậy nên thả về biển là "fair" nhất.
Plot twist tiếp theo: 2 năm sau, con tôm hùm này lại bị bắt ở đúng chỗ cũ bởi ngư dân Joshua Hearn! Thuyền trưởng Carl Bradley tá hỏa khi nhận ra ngay đây là "gã cũ" vì một trong những chân của nó bị gãy đầu (chắc do đánh nhau với đồng bọn rồi ).
Anh Joshua Hearn chụp hình với "boss" giáp xác khổng lồ nặng khoảng 4,5kg rồi lại... ném xuống nước một cách an toàn. Chắc con này phúc to mạng lớn thiệt!
Để các bạn hình dung, con tôm hùm lớn nhất từng bị bắt ở vùng biển Vương quốc Anh nặng tới 9,07 kg, được đánh bắt ngoài khơi Fowey, Cornwall vào năm 1931 đó nha!
Nguồn: kenh14.vn
Người ta vẫn hay nói "yêu ai thả nấy" mà, hóa ra câu này áp dụng luôn cả cho... hải sản nha! Một chị người Thụy Sĩ vừa có hành động khiến netizen phải trầm trồ khi "chốt đơn" một con tôm hùm với giá "mlem" 175 bảng Anh (tầm 5,2 triệu VNĐ) rồi... thả nó về biển thay vì để vào bụng
Theo The Independent đưa tin, chị du khách này (giấu tên rất kín đáo) đã gọi món tôm hùm kiểu Catalan với mì ống khi đến ăn tại nhà hàng hải sản xịn xò Gente di Mare ở Golfo Aranci, Sardinia (Italia) cùng ông xã.
Ban đầu thì mọi chuyện vẫn bình thường lắm! Nhưng plot twist đến khi con tôm hùm còn sống được mang ra, thay vì để đầu bếp "xử lý", chị quyết định thả nó xuống biển qua lan can nhà hàng luôn. Cả quán phải "đơ ra" theo nghĩa đen
Antonio Fasolino - đồng chủ nhà hàng với anh trai Gianluca và cũng là người chứng kiến sự việc "trời ơi đất hỡi" này kể lại: "Thoạt đầu tôi nghĩ chị ấy đang troll thôi. Nhưng hóa ra chị ấy nghiêm túc 100% và muốn làm một việc tốt. Nhìn niềm vui và sự phấn khích của chị ấy, tôi cũng xúc động luôn. Chị ấy vui và xúc động lắm khi thực hiện được mong muốn này, và chúng tôi cũng chia sẻ niềm vui với chị ấy".
Antonio nhớ lại rằng anh đã lấy con tôm hùm ra khỏi bể, cân nó trong bếp - gần 2kg đấy nhé! Sau khi thông báo giá 175 bảng Anh, con tôm hùm được đặt trong xô trong suốt mang ra bàn của cặp đôi.
Thay vì ngắm nghía món ăn hảo hạng sắp được thưởng thức, chị còn hỏi luôn là "liệu nó có bị thương không nếu thả từ cao xuống?" Cẩn thận từng li từng tí luôn á!
Sau khi được mọi người trấn an rằng tôm sẽ không sao, chị nhẹ nhàng thả nó qua lan can. Ông xã và mấy người xung quanh thì rút phone ra quay lại khoảnh khắc "có một không hai" này.
Và thế là con tôm hùm vừa chạm nước đã vui vẻ bơi đi về với cuộc sống tự do mới của mình. Ending hạnh phúc quá đi mất!
Mà nói chứ, đây không phải lần đầu tiên có tôm hùm "hên xui lẫn lộn" đâu nha! Trước đó có một anh tôm khác may mắn hơn nữa - bị bắt tới 2 lần trong 2 năm bởi cùng một tàu đánh cá mà vẫn được... tha mạng!
Con tôm hùm "già gân" này (ước tính khoảng 80 tuổi á, già hơn cả bà nội rồi ) lần đầu bị bắt năm 2021 ngoài khơi bờ biển phía Nam xứ Wales.
Một anh ngư dân (cũng xin giấu tên) đang câu cá chình Conger trên một con tàu đắm thì con tôm hùm dài 1,2m này "nhào vô" miếng mồi thịt mực của anh ta. Nhưng anh quyết định vì nó đã sống lâu và to đùng như vậy nên thả về biển là "fair" nhất.
Plot twist tiếp theo: 2 năm sau, con tôm hùm này lại bị bắt ở đúng chỗ cũ bởi ngư dân Joshua Hearn! Thuyền trưởng Carl Bradley tá hỏa khi nhận ra ngay đây là "gã cũ" vì một trong những chân của nó bị gãy đầu (chắc do đánh nhau với đồng bọn rồi ).
Anh Joshua Hearn chụp hình với "boss" giáp xác khổng lồ nặng khoảng 4,5kg rồi lại... ném xuống nước một cách an toàn. Chắc con này phúc to mạng lớn thiệt!
Để các bạn hình dung, con tôm hùm lớn nhất từng bị bắt ở vùng biển Vương quốc Anh nặng tới 9,07 kg, được đánh bắt ngoài khơi Fowey, Cornwall vào năm 1931 đó nha!
Nguồn: kenh14.vn