Nhắc đến thảm họa mua hàng online, ai cũng nghĩ ngay đến quần áo không vừa size, đồ ăn trông "fancy" hóa ra "lạ lùng" chứ đâu ai ngờ... giờ đến cả chó cũng bay màu luôn rồi!
Thời buổi này, MXH phát triển như vũ bão, muốn mua gì cũng có online hết. Từ quần áo, giày dép cho đến thịt cá, rau củ... chỉ cần ngồi nhà lướt lướt điện thoại, click chuột vài cái là xong. Nhưng mà đi kèm với sự tiện lợi đó là cả núi drama dở khóc dở cười khiến dân mạng không biết nên phản ứng thế nào nữa
Mới đây, một anh chàng có tài khoản Facebook T.H.A.T đã đăng đàn tố thẳng trong nhóm kín về pha bị lừa cực gắt. Cụ thể là anh này hăng hái lên mạng đặt mua 1 em chó Poodle lai Nhật để làm quà sinh nhật, giá 1.400k (một triệu bốn trăm nghìn đấy nhé). Ai dè đến khi nhận hàng thì... úi giời ơi, một em chó ta toanh, khác xa hình ảnh quảng cáo đến mức muốn khóc
Điểm đặc biệt là toàn bộ giao dịch diễn ra 100% online. Người bán đăng bán trong group Facebook, người mua trả giá ở phần comment và inbox. Thậm chí giao hàng cũng qua ship luôn, nên cả 2 bên chưa từng gặp mặt trực tiếp lần nào cả!
Sau mấy ngày giằng co qua lại với shop, anh chàng xui xẻo này vẫn không đổi được em cún như mong muốn. Cuối cùng gọi điện thì người bán còn không buồn bắt máy nữa Vì thế mà T.H.A.T đã lên mạng kể lể để vừa cảnh báo anh em vừa mong tìm lại công đạo.
Từ rao bán đến trả giá đều được diễn ra online.
Đoạn tin nhắn giằng co giữa người mua và người bán.
Và đây là chú chó nhận được.
Dưới bài post của T.H.A.T, dân mạng đã vào ùa ùa bàn tán rần rần. Nhiều người phẫn nộ lên án hành động "treo đầu dê bán thịt chó" của người bán:
- Trần đời ghét nhất kiểu lừa đảo thế này luôn!
- Quần áo với đồ ăn thì thấy nhiều rồi chứ đến chó cũng lừa thế này thì chịu thua thật!
Nhưng cũng có không ít ý kiến cho rằng người mua hơi... thiếu tỉnh táo khi mua bán qua mạng. Bởi vì không có chút đảm bảo gì mà vẫn chịu rút hầu bao 1.400k để mua chó:
- Mua thì phải tới tận nơi, có địa chỉ rõ ràng chứ. Ba cái kiểu này thì... Thôi lỡ rồi nuôi em nó luôn đi bạn ơi. Còn người bán kia thì sẽ có người khác trị dùm, gieo nhân nào gặt quả nấy thôi!
- Nó lừa thì đúng là nó sai, bán hàng không có tâm. Nhưng mà nó bảo ship đến mà bạn còn không thèm mở ra xem cho chắc thì... cái dại của bạn trả giá bằng tiền cũng đúng đấy. Lần sau rút kinh nghiệm nhé!
- Mua qua online dễ dính chưởng lắm bạn ơi. Cứ nhìn tận mắt, sờ tận tay nhiều khi còn dính nữa là thế này
Nguồn: soha.vn