Chuyện "drama" dở khóc dở cười của cô gái này đang gây bão mạng xã hội nặng nề đấy các bạn ơi! Đám netizen cũng đang rần rần vào đoán xem con vật này đến từ hành tinh nào nữa chứ
Nghe quen quen không? Chuyện mua chó về rồi phát hiện... không phải chó đã không còn là tin "hiếm" trên thế giới này nữa rồi. Và lần này, một hot girl từ Mỹ đã chia sẻ câu chuyện "khóc thét" của mình lên mạng.
Tuy nhiên, câu chuyện này cũng đang gây tranh cãi khá là gắt giữa cư dân mạng đó nha!
Amanda Hamilton là một người mẫu kiêm content creator đang sống tại Los Angeles, Mỹ. Cô nàng này cũng là một nhân vật khá famous trên mạng xã hội luôn. Amanda đang sống cùng cô vợ Shannon và tài khoản TikTok chung của họ về cuộc sống đời thường đã có gần 40.000 followers với hơn 2,6 triệu lượt thích rồi đấy!
Mới đây, Amanda chia sẻ rằng cô đã mua một bé cún ở khu vực gần biên giới giữa Mỹ và Mexico với giá 50 đô (tương đương 1,1 triệu VNĐ) và người bán khẳng định đó là một chú chó phốc sóc. Về nhà, Amanda đặt tên cho bé cún là Crypto và cưng chiều hết mực. Nhưng mà... càng nuôi lớn, cô gái càng thấy nó chẳng giống chó phốc sóc tí nào, mà nhìn giống... chó sói hơn á!
"Tôi đã mua chú chó phốc sóc này ở biên giới Mexico chỉ với giá 50 đô, thế mà không thể tin được là họ đã lừa tôi. Nó là con chó sói mà! Tôi sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm này nữa đâu", Amanda chia sẻ trong clip đăng trên TikTok.
Theo clip, người ta thấy cô gái đang ôm một con vật nhỏ xíu với bộ lông đen trắng, rồi chuyển sang hình ảnh con vật sau vài năm được chăm sóc đã to đùng hơn nhiều và còn được mặc áo len nữa chứ.
Clip nhanh chóng viral cực mạnh, được xem tới hơn 11,7 triệu lượt với hơn 17.000 comment ngay sau khi được đăng tải lên mạng xã hội hôm 24/5.
Nhiều netizen đã chỉ trích Amanda "ham của rẻ là hỏng", khẳng định ngay từ đầu con vật đã chẳng giống chó phốc sóc tí nào, vì đơn giản chó phốc sóc được mệnh danh là chó quý tộc, mỗi em sẽ có giá từ 1500 đến 3000 đô (tương đương từ 35 triệu đến 70 triệu VNĐ), chứ không thể rẻ như giá Amanda mua được.
"Trời ơi, bạn đã từng nhìn thấy chó phốc sóc bao giờ chưa vậy?", một netizen bình luận.
"Rõ ràng con vật này không phải chó phốc sóc rồi, nhưng thôi mua rẻ thế thì cũng cho qua đi", một người khác hài hước comment.
Trong khi đó, cũng có nhiều người dùng mạng khẳng định con vật mà Amanda nuôi dù không phải phốc sóc nhưng cũng không phải chó sói, mà giống chó Husky, hoặc Alaska, hoặc là dạng lai giữa Husky và Alaska.
"Cô gái ơi, đây là chó Husky mà. Ở chỗ đó làm gì có chó sói", một người nhận định.
"Ngay từ đầu trông nó đã giống chó Alaska hoặc Husky rồi", một người khác đồng tình.
"Rõ ràng nó là chó lai giữa chó Alaska và chó Husky mà", một netizen nữa góp ý kiến.
Cũng có một số người cho rằng con vật thuộc giống chó Pomsky, tức là chó lai giữa Husky và chó phốc sóc.
Trong khi câu hỏi của Amanda vẫn chưa có lời giải đáp cuối cùng vì chưa có sự khẳng định của chuyên gia nào, thì một câu chuyện khác của cô Vương ở Trung Quốc lại khiến nhiều người cười "té ghế" vì quá hài hước luôn!
Cô Vương, đến từ thành phố Tấn Trung, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc đã bỏ ra một số tiền tương đương hơn 4 triệu VNĐ để mua 1 con chó thuộc giống chó Nhật đuôi cuộn, có bộ lông trắng tinh cực kỳ cute. Là người yêu động vật nên cô Vương rất yêu quý thú cưng của mình. Cô chăm sóc nó cẩn thận và thường xuyên cho nó lên giường ngủ cùng luôn.
Tuy nhiên, sau khi nuôi chú chó này được 3 tháng, cô Vương bắt đầu hoang mang khi con vật xuất hiện những biểu hiện lạ như không chịu ăn thức ăn dành cho chó, đuôi dài hơn bình thường, mặt cũng dần... nhọn hơn.
Ngoài ra, con vật cũng khiến cô Vương thắc mắc khi nó chưa từng sủa lấy 1 tiếng nào!
"Khi nó được 3 tháng tuổi, bộ lông của nó trở nên dày hơn. Mặt nó nhọn hơn, đuôi cũng dài hơn đuôi của 1 con chó bình thường", cô Vương phát biểu với Đài truyền hình Sơn Tây.
Mỗi khi cô Vương dắt "cún cưng" đi dạo ở công viên, cô lại bắt gặp những ánh nhìn kỳ lạ, có phần soi mói. Những con chó khác cứ nhìn thấy thú cưng của cô Vương thì đều sợ hãi, lẻn lét mà chạy mất luôn.
Nhiều người quả quyết với cô rằng dù là giống gì thì nó cũng không phải là... chó!
Cuối cùng, cô Vương dắt thú cưng đến Vườn thú Thái Nguyên để xin ý kiến từ các chuyên gia. Sun Letian, 1 chuyên gia tại đây đã cho cô Vương biết, thú cưng của cô chính là 1 con cáo.
Vậy là dù rất buồn, nhưng cô Vương đành phải đưa ra quyết định dứt khoát, đó là đưa thú cưng tới vườn bách thú này để nó có môi trường sống phù hợp hơn và được chăm sóc về dinh dưỡng tốt hơn.
Nguồn: soha.vn