Mình muốn hỏi thật là CEO khóc Bphone 1 có giống Tào Tháo khóc Điển Vi không? Hay giống Lưu Bị khóc vì giang sơn nhà Hán, trong khi bản thân là người dệt chiếu vậy?
Bphone có thể chưa đỉnh hoặc chưa xịn lắm, nhưng lỗi không phải ở cái máy. Sản phẩm dỏm thì ít người mua, kém thì nhiều người chê, còn bị ghét thì đó là lỗi tại ông chủ - tại "người cha của đứa con" theo đúng cách CEO tự gọi đấy. Vấn đề nằm ở con người, không phải ở chiếc máy vô tri vô giác nhé!
Gian lận về thuật ngữ nữa chứ: nào là bù lỗ (càng bán càng lỗ nhiều, mà bán 20.000 cái thì lại có lời??? Logic kiểu gì đây?), nào là để người mua test lỗi giúp (gọi là update tính năng, cập nhật nhiệt tình ấy mà ). Khôn hết cả thiên hạ luôn!
Anh muốn tự nhận mình là "công lý", vẽ cho mình sứ mệnh cao cả, đưa ra câu chuyện người Việt làm được xyz to tát quá, vác lên vai rồi gồng gánh? Lại còn đánh lận con đen về từ ngữ nữa chứ! Làm điện thoại là vì lợi nhuận, bản chất là kiếm tiền thôi mà!
Cái mà quốc tế công nhận bây giờ là bằng sáng chế, là chất xám, chứ không phải làm cái điện thoại cho giống nước ngoài làm rồi được cái vỏ bên ngoài, còn bên trong là gì? (Tương tự như nước ta toàn thạc sĩ tiến sĩ nhưng thiết kế không bằng được một chú nông dân tự chế trực thăng ấy )
NÓI CHUNG LÀ QUÁ GIẢ TẠO!
Anh đã xin lỗi người dùng chưa? Đã xin lỗi những người anh coi là anti chưa? Anh có giải thích nhà máy Bphone 1 giờ làm gì không? Seeder của anh dùng bao nhiêu người? Trả bao nhiêu cho các diễn đàn đăng tin? Anh có biết vì sao mình bị ghét, bị chửi, bị chế ảnh không? Hoặc giả anh đang tự lừa dối chính bản thân mình, hoặc giả anh biết mình sai nhưng chỉ âm thầm biết chứ không dám nhận sai?
Nguồn: tinhte.vn
Bphone có thể chưa đỉnh hoặc chưa xịn lắm, nhưng lỗi không phải ở cái máy. Sản phẩm dỏm thì ít người mua, kém thì nhiều người chê, còn bị ghét thì đó là lỗi tại ông chủ - tại "người cha của đứa con" theo đúng cách CEO tự gọi đấy. Vấn đề nằm ở con người, không phải ở chiếc máy vô tri vô giác nhé!
Gian lận về thuật ngữ nữa chứ: nào là bù lỗ (càng bán càng lỗ nhiều, mà bán 20.000 cái thì lại có lời??? Logic kiểu gì đây?), nào là để người mua test lỗi giúp (gọi là update tính năng, cập nhật nhiệt tình ấy mà ). Khôn hết cả thiên hạ luôn!
Anh muốn tự nhận mình là "công lý", vẽ cho mình sứ mệnh cao cả, đưa ra câu chuyện người Việt làm được xyz to tát quá, vác lên vai rồi gồng gánh? Lại còn đánh lận con đen về từ ngữ nữa chứ! Làm điện thoại là vì lợi nhuận, bản chất là kiếm tiền thôi mà!
Cái mà quốc tế công nhận bây giờ là bằng sáng chế, là chất xám, chứ không phải làm cái điện thoại cho giống nước ngoài làm rồi được cái vỏ bên ngoài, còn bên trong là gì? (Tương tự như nước ta toàn thạc sĩ tiến sĩ nhưng thiết kế không bằng được một chú nông dân tự chế trực thăng ấy )
NÓI CHUNG LÀ QUÁ GIẢ TẠO!
Anh đã xin lỗi người dùng chưa? Đã xin lỗi những người anh coi là anti chưa? Anh có giải thích nhà máy Bphone 1 giờ làm gì không? Seeder của anh dùng bao nhiêu người? Trả bao nhiêu cho các diễn đàn đăng tin? Anh có biết vì sao mình bị ghét, bị chửi, bị chế ảnh không? Hoặc giả anh đang tự lừa dối chính bản thân mình, hoặc giả anh biết mình sai nhưng chỉ âm thầm biết chứ không dám nhận sai?
Nguồn: tinhte.vn