Mua bình 280k về chơi, anh chàng "phát hiện" ngay gia tài gần 2 tỷ trong tay

ThoHong2199

New member
55c660f964a08a228868.jpg


Thấy cái bình nhìn "hợp mắt", anh chàng này mua về chơi thôi chứ đâu ngờ nó là "cổ vật triệu đô" luôn á

Vớ được "vàng" chỉ với 280k

Nói về chuyện may mắn thì ai cũng mơ ước: trúng xổ số, nhặt được của rơi, hoặc thoát chết trong gang tấc gì đó. Nhưng anh chàng này (giấu tên nhé) thì may mắn theo một cách... hơi khác xíu

Theo báo Mirror (Anh), anh đã bỏ ra có 10 bảng Anh (tầm 280k VNĐ thôi các bạn ơi) để mua một chiếc bình nhỏ xíu chỉ cao 12cm vì "nhìn nó hay hay". Vậy thôi, không có lý do gì cao siêu cả!

4a147b1d270044af8551.jpg


Plot twist từ lúc... bán online

Lúc đầu anh chàng này cũng không hề hay biết mình đang nắm giữ "báu vật" gì đâu. Mua về chơi một thời gian rồi chán, anh liền... đăng bán luôn trên eBay cho đỡ tốn chỗ

Và rồi drama bắt đầu từ đây! Có người sẵn sàng trả tới 10.000 bảng để mua lại cái bình. Lúc này anh mới "ơ kèo" và nhận ra mình đang có "vàng" trong tay đấy!

Tỉnh ngộ liền, anh chàng rút về ngay và quyết định mang đến nhà đấu giá Woolley & Wallis ở Salisbury, Wiltshire cho chính thống.

b2d2a7e8d19b78b5c557.jpg


Kết cục: Gần 2 tỷ vào túi!

Buổi đấu giá ngày 15/11 vừa rồi căng không tưởng luôn! Ban đầu có người trả 50.000 bảng rồi, nhưng một đại gia Trung Quốc đã "chốt đơn" luôn với giá 61.000 bảng (tương đương 1,7 tỷ đồng đó các bạn!)

Trong khi giới chuyên gia định giá nó chỉ khoảng 20.000-30.000 bảng thôi nha. Vậy mà bán được gấp đôi luôn!

6c0dddf4b64069bf22d4.jpg


Sự thật về chiếc bình "thần thánh"

Theo chuyên gia nghệ thuật châu Á John Axford từ Woolley & Wallis, đây là chiếc bình cổ siêu hiếm khoảng 220 tuổi đời rồi đó! Được làm ra vào khoảng 1736-1795 (thời vua Càn Long, vị hoàng đế thứ 6 của nhà Thanh). Nhiều khả năng nó do các nghệ nhân cung đình ở Bắc Kinh làm ra luôn

Dù lớp men ở đế bị xước rồi nhưng giá vẫn "trên trời" như vậy. Ông Axford còn bình luận rằng người bán chắc đã nhận ra "điều đặc biệt ẩn giấu bên trong chiếc bình nhỏ xinh" này. Và đúng là một vụ đầu tư "hời" nhất năm rồi!

Thú vị là năm 2012, trung tâm Woolley & Wallis này cũng từng bán được một cái chổi tre 300 năm tuổi từ Trung Quốc với giá 360.000 bảng nữa kìa. Số tiền đó sau này dùng làm từ thiện hết luôn

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top