Chị Lý chưa bao giờ nghĩ rằng, chỉ vì một cú click chuột mua bánh Trung thu qua Facebook, toàn bộ gia tài trong tài khoản ngân hàng của chị đã... "về tay Bác" luôn rồi
Cách đây không lâu, chị Lý (51 tuổi, làm công việc hành chính ở Singapore) đang lướt Facebook thì bắt gặp một quảng cáo bánh Trung thu nhìn xịn sò lắm. Hộp bánh 8 cái đang sale khủng từ 56 đô Singapore (gần 1 triệu đồng) xuống chỉ còn 29 đô Singapore (hơn 500k thôi)
Thấy giá "hời" quá trời, chị quyết định mua liền tay hai hộp để ăn thử, nghĩ bụng nếu ngon thì sẽ rủ người khác mua chung nữa. Ai ngờ đây chỉ là bẫy ngọt ngào của bọn scammer
Để đặt bánh, chị Lý click vào link đính kèm trong quảng cáo, tải app theo hướng dẫn và điền luôn thông tin thanh toán. Dù trong đầu có chút hoang mang sợ bị lừa, nhưng chị nghĩ mình không dùng ví điện tử gì nên cũng không lo nhiều. Check điện thoại và tài khoản ngân hàng thấy vẫn ổn nên yên tâm đi ngủ.
Đến sáng hôm sau, chị Lý ôm tim khi không thể đăng nhập vào tài khoản ngân hàng nữa. Hoảng loạn chạy ra máy ATM gần nhà kiểm tra thì... sốc nặng luôn! 76.538 đô Singapore (tương đương 1,3 tỷ đồng) trong tài khoản đã "không cánh mà bay" qua 4 lần chuyển tiền liên tục
Chị Lý suy sụp tiết lộ, trong số tiền bị "bốc hơi" có tới 50.000 đô Singapore (khoảng 888 triệu đồng) dành để đặt cọc mua nhà, phần còn lại để trang trí nội thất. Giờ thì tiền tiết kiệm mất sạch, chị thực sự không biết phải làm sao nữa
Điều khiến chị Lý bức xúc hơn là mặc dù đã đăng ký nhận thông báo nếu có giao dịch bất thường, nhưng chị không nhận được bất kỳ email hay tin nhắn nào báo biến động số dư tài khoản cho đến khi ra máy ATM mới biết.
Chị gay gắt chỉ trích ngân hàng đã không thực hiện đúng trách nhiệm phát hiện và xử lý kịp thời các giao dịch đáng ngờ. Hiện tại, cảnh sát địa phương đã vào cuộc điều tra vụ việc này rồi nhé!
Nguồn: kenh14.vn