Mua bánh mì về làm bữa trưa cho con, mẹ "khóc dở mếu dở" vì bị lừa ngoạn mục, ăn không được mà bỏ thì phí

ThoPho983

New member
7f2f381143629099d75b.jpg


Tưởng đâu lũ trẻ sẽ có bữa trưa xịn xò với bánh mì sandwich, ai ngờ chị Ganji lại phải "cười ra nước mắt" vì túi bánh mì Kingsmill mua về từ siêu thị đúng kiểu... cú lừa thế kỷ luôn ạ!

Chị Ganji, 41 tuổi, chủ một cửa hàng nhỏ tại Nottinghamshire, Anh, đang trong chế độ "bận rộn như con ong" mỗi ngày. Ngoài lo cửa hàng, chị còn phải nuôi hai đứa nhỏ đang độ ăn độ lớn. Từ bữa sáng đến bữa trưa mang đi trường, tất tần tật đều phải chị lo hết.

Hôm đó, chị lên kế hoạch làm món sandwich - món mà lũ trẻ mê tít. Nhưng mà... plot twist đến rồi! Túi bánh mì Kingsmill chị vừa mua về đã phá tan tành kế hoạch đó luôn. Thay vì những lát bánh mềm thơm phức, trong túi chỉ toàn... lát đầu và lát cuối khô cứng như tờ giấy bìa á!

Chị Ganji shocked nặng luôn. Bình thường mỗi túi bánh mì người ta cắt lát đều đều, tối đa chỉ có 2 lát cứng ở hai đầu thôi, hoặc có khi nhà sản xuất bỏ luôn vì không ai thích ăn. Nhưng mà túi bánh của chị thì... toàn lát đầu lát cuối, vậy mấy lát giữa bay màu đi đâu hết rồi???

dbdea314677f08215666.jpg


"Tôi cứ nhìn chằm chằm vào nó mà ngỡ ngàng không hiểu nổi sao nhà sản xuất lại cho ra đời một ổ bánh kiểu này.

Thất vọng lắm ấy! Khi bạn chỉ có nửa tiếng để chuẩn bị mọi thứ cho lũ trẻ đi học thì chuyện này thực sự không vui tí nào. Tôi không có thời gian để nghĩ ra phương án thay thế," chị Ganji tâm sự với BBC.

"Trông nó y chang những ổ bánh bình thường mà tôi vẫn mua hàng ngày. Cái bao bì màu vàng bên ngoài đã biến nó thành một trò lừa đảo hoàn hảo luôn!"

88e102110638fd0ab019.jpg


Cuối cùng chị Ganji phải làm món khác cho các con. Nhưng mà bỏ túi bánh thì phí quá, nên chị quyết định lên Facebook chia sẻ câu chuyện "bi hài" này để xin tư vấn cách xử lý mớ bánh "kỳ lạ nhất quả đất" đó.

"Bọn trẻ không thích đồ khô cứng thế này, chúng sẽ không ăn đâu," chị nói thêm.

Sau khi sự cố xảy ra, Kingsmill đã chủ động đổi trả sản phẩm cho khách hàng và mở cuộc điều tra để tìm hiểu tại sao lại có những sản phẩm "lỗi" như vậy ra thị trường.

Câu chuyện của chị Ganji không chỉ là sự cố đơn thuần mà còn mở ra vấn đề nghiêm trọng mà Kingsmill và các hãng bánh mì khác phải đối mặt: lãng phí thực phẩm!

Một nghiên cứu cho thấy 1,2 tỷ đế bánh mì bị vứt bỏ mỗi năm - tạo nên một núi rác thực phẩm khổng lồ luôn ạ! Tức là cứ 1/5 hộ gia đình đã lãng phí 65 triệu bảng mỗi năm.

4bf96f40ade703d88987.jpg


2b8c9fa585c695720e0e.jpg


b75f20856f55883ec406.jpg


Nghiên cứu được thực hiện bởi Cơ quan xử lý chất thải Bắc London, đồng thời phát động chiến dịch "Save a Crust" (tạm dịch: "Hãy cứu lấy đế bánh mì"), cho thấy số đế bánh và vỏ bánh vứt đi mỗi năm tương đương với 56 triệu ổ bánh mì bình thường đó!

Các chuyên gia thực phẩm khuyên có nhiều cách tận dụng đế bánh và vỏ bánh mà các mẹ có thể học qua internet nha.

"Nếu mỗi người, mỗi gia đình có ý thức sử dụng hết những lớp vỏ bánh thì đó thực sự là đóng góp cực lớn trong việc giải quyết vấn đề lãng phí thực phẩm đấy!"

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top