OtakuTrang2k6
New member
Mỗi lần nhìn mấy món đồ nằm im lìm trong góc tủ là tôi lại thấy hối hận vì sự bốc đồng của bản thân quá trời luôn á!
Nhiều bạn hay lo lắng khi giặt đồ lót chung với quần áo khác trong máy giặt vì sợ không vệ sinh, dễ lây nhiễm chéo. Còn tôi thì lười giặt tay nên đã quyết định mua luôn một chiếc "máy giặt mini" về xài thử.
Vì muốn tiết kiệm budget nên nhiều người hay chọn mấy chiếc "máy giặt mini" tầm giá 500 nghìn đến 1 triệu đồng.
Nhưng mà những em máy mini giá này thường không có ống cấp nước và ống thoát nước nên từ đầu đến cuối quá trình giặt bạn phải tự tay múc nước, xả nước, nhức cả tay luôn á! Đặc biệt là phải di chuyển máy lại gần chỗ có nước nữa chứ. Xài được vài lần là tôi bỏ cuộc... và cho nó vào góc tủ "hưu trí" sớm
Hiện giờ trên thị trường mấy chiếc "máy giặt mini" xịn hơn có đầu nối nước, ống thoát nước và chức năng giặt nhiệt độ cao cũng tầm 5 triệu đồng thôi. Nhưng mà nhiều người than phiền là "chỉ giặt được có một hoặc hai chiếc quần lót", "giặt không sạch lắm", "vết bẩn nặng phải vò tay trước mới sạch được"...
Thực ra nếu máy giặt nhà bạn có chức năng giặt nhiệt độ cao thì cứ giặt chung đồ lót với quần áo bình thường là ổn mà không sao đâu nhé!
Thậm chí nếu máy giặt nhà bạn không có chức năng giặt nhiệt độ cao thì bỏ ra một ít tiền nâng cấp máy giặt cũ lên "giặt nhiệt độ cao" còn hơn mua thêm máy mini á! Vừa tiết kiệm chỗ, vừa giặt sạch hơn, win-win đó!
Vì nước ép từ máy ép trái cây nguyên bản làm ra mịn màng hơn, ít bị oxy hóa, ngon hơn nên được nhiều bà mẹ trẻ và hội muốn giảm cân yêu thích lắm.
Nhưng sau khi bắt đầu xài, tôi phát hiện ra rằng ép mất 5 phút nhưng rửa mất nửa tiếng luôn á! Và bạn phải rửa ngay lập tức không là khi các vết bẩn khô lại thì khó làm sạch lắm đó!
Không chỉ vậy, giá trị dinh dưỡng của nhiều loại trái cây còn nằm ở chất xơ cơ mà. Lọc bỏ chất xơ thì mất hết chất dinh dưỡng rồi. Và thường phải mất nhiều trái cây mới ép được một cốc nước có hàm lượng fructose cao hơn so với việc ăn thẳng trái cây nữa.
Hoa quả giờ đắt kinh khủng, ăn luôn là ngon nhất rồi! Sao lại mua cái máy này về tự hành hạ bản thân, tốn công, tốn điện, tốn thời gian, tốn tiền làm gì?
Về cơ bản là nó đang nằm phủi bụi ở góc nhà tôi rồi đó.
Tôi nghe nói nồi nấu chậm có nhiều lợi ích lắm. Nước súp trong, không chứa nhiều purine, giữ được chất dinh dưỡng của nguyên liệu ở mức tối đa. Vì vậy nhiều người chọn nồi nấu chậm để bảo vệ sức khỏe.
Thế nhưng món nào hầm cũng phải mất 2 tiếng đồng hồ luôn á! Điều khổ nhất là dù hầm lâu vậy thì mấy thứ cứng như hạt sen vẫn không chín đủ. Mẹ tôi than là hầm thịt bằng nó mà không nhai nổi...
Bây giờ về cơ bản là tôi để ở nhà cho bụi phủ kín thôi, lâu rồi không xài nữa không biết còn hoạt động không á.
Máy làm mì khá thiết thực cho những gia đình siêng năng, không ngại công, cực kỳ chú trọng ăn uống healthy và nghiện mì. Nhưng với hầu hết những người mua về nhà thì chỉ dùng được vài lần rồi bỏ xó thôi.
Lý do rất đơn giản: nếu không kiểm soát tốt tỷ lệ nước và bột ở giai đoạn đầu sẽ dễ fail lắm. Sau khi làm sạch cũng là cả một khối lượng công việc khủng khiếp luôn đó.
Cuối cùng tôi thấy đi siêu thị hoặc chợ mua mì tươi ăn liền sẽ tiện hơn nhiều, phù hợp với hầu hết các gia đình lắm.
Ngoài máy làm mì ra còn có máy làm bánh mì nữa. Tôi nghe nói bánh mì làm ra gần giống bánh mì mua ngoài lắm. Quan trọng là tự làm không có chất phụ gia nào cả, biết rõ mình cho gì vào.
Sau khi mua và xài vài lần, tôi dần mất hết động lực để sử dụng lại. Kết quả là bánh mì có vị rất tệ Bột khó trộn, khó lên men, khó kiểm soát tỷ lệ nước và bột nên cả nhà không ai thích cả. Trước khi làm tôi cũng đã research kỹ các bài hướng dẫn trên mạng rồi mà.
Nguồn: kenh14.vn
Nhiều bạn hay lo lắng khi giặt đồ lót chung với quần áo khác trong máy giặt vì sợ không vệ sinh, dễ lây nhiễm chéo. Còn tôi thì lười giặt tay nên đã quyết định mua luôn một chiếc "máy giặt mini" về xài thử.
Vì muốn tiết kiệm budget nên nhiều người hay chọn mấy chiếc "máy giặt mini" tầm giá 500 nghìn đến 1 triệu đồng.
Nhưng mà những em máy mini giá này thường không có ống cấp nước và ống thoát nước nên từ đầu đến cuối quá trình giặt bạn phải tự tay múc nước, xả nước, nhức cả tay luôn á! Đặc biệt là phải di chuyển máy lại gần chỗ có nước nữa chứ. Xài được vài lần là tôi bỏ cuộc... và cho nó vào góc tủ "hưu trí" sớm
Hiện giờ trên thị trường mấy chiếc "máy giặt mini" xịn hơn có đầu nối nước, ống thoát nước và chức năng giặt nhiệt độ cao cũng tầm 5 triệu đồng thôi. Nhưng mà nhiều người than phiền là "chỉ giặt được có một hoặc hai chiếc quần lót", "giặt không sạch lắm", "vết bẩn nặng phải vò tay trước mới sạch được"...
Thực ra nếu máy giặt nhà bạn có chức năng giặt nhiệt độ cao thì cứ giặt chung đồ lót với quần áo bình thường là ổn mà không sao đâu nhé!
Thậm chí nếu máy giặt nhà bạn không có chức năng giặt nhiệt độ cao thì bỏ ra một ít tiền nâng cấp máy giặt cũ lên "giặt nhiệt độ cao" còn hơn mua thêm máy mini á! Vừa tiết kiệm chỗ, vừa giặt sạch hơn, win-win đó!
Vì nước ép từ máy ép trái cây nguyên bản làm ra mịn màng hơn, ít bị oxy hóa, ngon hơn nên được nhiều bà mẹ trẻ và hội muốn giảm cân yêu thích lắm.
Nhưng sau khi bắt đầu xài, tôi phát hiện ra rằng ép mất 5 phút nhưng rửa mất nửa tiếng luôn á! Và bạn phải rửa ngay lập tức không là khi các vết bẩn khô lại thì khó làm sạch lắm đó!
Không chỉ vậy, giá trị dinh dưỡng của nhiều loại trái cây còn nằm ở chất xơ cơ mà. Lọc bỏ chất xơ thì mất hết chất dinh dưỡng rồi. Và thường phải mất nhiều trái cây mới ép được một cốc nước có hàm lượng fructose cao hơn so với việc ăn thẳng trái cây nữa.
Hoa quả giờ đắt kinh khủng, ăn luôn là ngon nhất rồi! Sao lại mua cái máy này về tự hành hạ bản thân, tốn công, tốn điện, tốn thời gian, tốn tiền làm gì?
Tôi nghe nói nồi nấu chậm có nhiều lợi ích lắm. Nước súp trong, không chứa nhiều purine, giữ được chất dinh dưỡng của nguyên liệu ở mức tối đa. Vì vậy nhiều người chọn nồi nấu chậm để bảo vệ sức khỏe.
Thế nhưng món nào hầm cũng phải mất 2 tiếng đồng hồ luôn á! Điều khổ nhất là dù hầm lâu vậy thì mấy thứ cứng như hạt sen vẫn không chín đủ. Mẹ tôi than là hầm thịt bằng nó mà không nhai nổi...
Bây giờ về cơ bản là tôi để ở nhà cho bụi phủ kín thôi, lâu rồi không xài nữa không biết còn hoạt động không á.
Máy làm mì khá thiết thực cho những gia đình siêng năng, không ngại công, cực kỳ chú trọng ăn uống healthy và nghiện mì. Nhưng với hầu hết những người mua về nhà thì chỉ dùng được vài lần rồi bỏ xó thôi.
Lý do rất đơn giản: nếu không kiểm soát tốt tỷ lệ nước và bột ở giai đoạn đầu sẽ dễ fail lắm. Sau khi làm sạch cũng là cả một khối lượng công việc khủng khiếp luôn đó.
Cuối cùng tôi thấy đi siêu thị hoặc chợ mua mì tươi ăn liền sẽ tiện hơn nhiều, phù hợp với hầu hết các gia đình lắm.
Ngoài máy làm mì ra còn có máy làm bánh mì nữa. Tôi nghe nói bánh mì làm ra gần giống bánh mì mua ngoài lắm. Quan trọng là tự làm không có chất phụ gia nào cả, biết rõ mình cho gì vào.
Sau khi mua và xài vài lần, tôi dần mất hết động lực để sử dụng lại. Kết quả là bánh mì có vị rất tệ Bột khó trộn, khó lên men, khó kiểm soát tỷ lệ nước và bột nên cả nhà không ai thích cả. Trước khi làm tôi cũng đã research kỹ các bài hướng dẫn trên mạng rồi mà.
Nguồn: kenh14.vn