Mua 2 tặng 1 mà trả tiền 3 - ai còn mua nữa chứ?

Hôm nay lướt feed thấy một câu chuyện "dở khóc dở cười" mà chắc ai cũng phải gật gù đồng cảm. Có bác chia sẻ trên diễn đàn về trải nghiệm mua sắm "khó đỡ" của mình như sau:

"Mua 2 tặng 1 nhưng phải trả tiền cả 3

Vậy thì cũng đành:
- Không mua
- Không tiếc

Nên kết quả là:
- Không có gì cả... "



Đúng là chiêu marketing kiểu "đánh lừa thị giác" đỉnh cao đây rồi! Nghe qua thì ngon lành, nhưng khi tính toán kỹ thì thôi thà đứng ngoài còn hơn.

Chắc shop nghĩ khách hàng không biết cộng trừ nhân chia hay sao mà làm trò này? Mua 2 tặng 1 mà trả tiền 3 thì đâu khác nào... mua 3 đúng không nào?

Bài học rút ra: Đi mua hàng nhớ mang theo máy tính bỏ túi, không thì lỡ "dính" những deal "trời ơi đất hỡi" như thế này thì oan ức lắm đó các bạn ơi!

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top