Mua 2 mảnh giấy vụn 10 tệ, định donate cho Bảo tàng: Biết giá trị thật, anh bạn "đứng hình" vì lỗ tới 200 triệu NDT!

TitBabe

New member
8b676ba527bd557d3c00.jpg


Câu chuyện này nghe mà muốn "té ngửa" luôn á! Năm 1945, có anh Lưu Trung Hán đang đi chơi phố ở Trường Xuân, thấy quầy hàng bán tranh thư pháp thì ghé vào xem. Trong đống tranh đẹp lung linh, anh lại "mắt thần" để ý tới 2 mảnh giấy vụn cũ kỹ.

54632aae30f79dc78ecc.jpg


Thôi thì cứ thấy chữ viết mạnh mẽ, quyền lực là mê liền, anh Lưu mặc cả mua luôn 2 mảnh giấy với giá 10 tệ. Hời vô đối luôn ý!

1569cca23f481b8b0de9.jpg


Về nhà, anh Lưu xem 2 mảnh giấy này như báu vật, lấy nó làm mẫu để luyện chữ hàng ngày. Tuy chỉ nghĩ là giấy vụn thôi nhưng anh cất giữ cẩn thận lắm luôn.

Sau khi anh Lưu mất, 2 cuộn giấy được chuyển cho con trai là Lưu Cương. Vì không mê thư pháp như bố nên anh con trai bỏ xó lên gác mái hẳn hoi. Để đấy "ăn bụi" hơn 30 năm, cho tới khi Luật Bảo vệ Di tích Văn hóa ra đời, Lưu Cương mới chợt nhớ ra và mang đi nhờ chuyên gia khảo cổ thẩm định.

59e275836126beb8bee4.jpg


Plot twist cực mạnh đây! Chuyên gia nhìn thấy 2 mảnh giấy là phấn khích luôn: "Đây là bút tích của cư sĩ Tô Đông Pha đấy! Tuổi đời phải cả 1.000 năm rồi, quý giá vô cùng!"

Nghe xong, Lưu Cương chắc "đứng hình" mất mấy giây đấy!

Chuyên gia liền báo cho Bảo tàng tỉnh Cát Lâm. Sau khi thẩm định kỹ, xác nhận 2 cuộn giấy này chính là 2 cuốn sách cổ Tô Đông Pha viết năm 1094: "Động Đình xuân sắc phú" và "Trung Sơn tùng lao phú".

Lịch sử của 2 cuốn sách này cũng drama lắm nha! Chúng từng được vua Càn Long cất giữ trong cung, sau đó vua Phổ Nghi mang theo khi rời Tử Cấm Thành tới Trường Xuân.

3b2434d5677fbeda5318.jpg


Năm 1945, quân Nhật tới, Phổ Nghi bỏ chạy để lại đống tranh thư pháp quý. Lính canh cướp đi bán cho tiệm đồ cổ, rồi anh Lưu Trung Hán mua được với giá 10 tệ. Vậy mà giờ...

Sau khi biết ngọn ngành, Lưu Cương quyết định donate 2 cuốn sách cho Bảo tàng Cát Lâm. Bảo tàng trao lại cho anh 1.900 NDT tiền công đức kèm giấy chứng nhận.

Giờ đây, 2 "mảnh giấy vụn" đã được công nhận là bảo vật quốc gia và đang được trưng bày tại bảo tàng. Các chuyên gia định giá chúng không dưới 200 triệu NDT đấy!

Biết thông tin này, dân mạng ai cũng tiếc cho gia đình Lưu Cương. Nếu bán ra thì đổi đời luôn chứ đâu! Nhưng mà nghĩ lại, donate cho bảo tàng cũng có ý nghĩa lắm, được ghi nhận công đức mà! ✨

Từ 10 tệ thành 200 triệu NDT, nhưng cuối cùng chỉ nhận về 1.900 NDT... Câu chuyện này khiến bao người phải suy ngẫm về giá trị thật của những thứ tưởng chừng "vô giá trị" nhỉ!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top