Hội mê sầu riêng ơi, nghe câu chuyện này mà tụi mình chỉ biết "ơ kìa" thôi! Tưởng săn được deal xịn thì ai ngờ...
Chuyện là có cụ bà ở Singapore thấy siêu thị Sheng Siong sale sầu riêng giá bèo, liền rủ bạn đến chi nhánh ở Block 118 Aljunied Avenue 2 để "quẩy" luôn trong ngày đầu tiên. Nhưng mà plot twist chứ, niềm vui mua được hàng giá hời nhanh chóng bay biến khi về nhà bổ ra thì... toàn sầu riêng hư hết rồi, bốc mùi hôi thối luôn á!
Theo Mothership thì chương trình sale này diễn ra từ ngày 17 đến 21/6, mỗi ngày bắt đầu từ 17h cho đến hết hàng. Giá thì cực kỳ hời: 1 đô Singapore (tầm 20k VNĐ) hoặc 2 đô Singapore (khoảng 40k VNĐ/quả). Nghe giá này thì ai mà không phát cuồng chứ!
Cụ bà K (tên gọi tắt) kể là biết tin qua Facebook, mà lại từng mua sầu riêng ở chi nhánh khác của Sheng Siong thấy ổn nên lần này cũng tin tưởng lắm. Cụ cùng bạn quyết định ra tay mạnh, chi luôn 30 đô Singapore (gần 600k VNĐ) mua tổng cộng 15 quả sầu riêng về. Lúc đó có khoảng 50-80 quả loại giá 2 đô đang được bày bán, nhưng mà chương trình kết thúc chỉ sau... 5 phút thôi vì đám đông ùa vào quá trời!
Về nhà, cụ K hào hứng mời hàng xóm sang ăn chung. Thế nhưng plot twist đến rồi các bạn ơi! Khi bổ những quả đầu tiên ra, mọi người đều ngửi thấy mùi hôi khó chịu cực kỳ. Phần cơm bên trong thì nhiều nước, nhão nhão, có dấu hiệu bị thối luôn rồi.
Cái điên nhất là... CẢ 15 QUẢ đều bị như vậy hết á! Tưởng tượng cảm giác tức lắm luôn!
"Chúng tôi không kỳ vọng chất lượng phải quá xuất sắc vì đây là hàng khuyến mãi. Nhưng tình trạng như vậy thực sự không thể chấp nhận được. Nó giống như sầu riêng đã bị nghiền nát, bốc mùi và hoàn toàn không thể ăn được", cụ K tâm sự. Nghe mà thương quá!
Sau đó cụ đã gửi email phản ánh tới Sheng Siong, nhưng cũng không biết có khách hàng nào khác gặp tình trạng tương tự không nữa.
Phía siêu thị Sheng Siong sau đó có phản hồi với Mothership là đã chủ động liên hệ với khách hàng để hỗ trợ giải quyết rồi nha. Họ cũng cho biết cho đến giờ chưa nhận thêm phản ánh nào tương tự từ khách hàng khác về chương trình sale sầu riêng giá 1 và 2 đô này. Dù vậy, siêu thị khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với nhà cung cấp để giám sát và đảm bảo chất lượng sản phẩm hơn trong tương lai.
Vụ việc này đang gây xôn xao cộng đồng người tiêu dùng tại Singapore, làm dấy lên tranh luận về việc kiểm soát chất lượng đối với các mặt hàng thực phẩm được bán với giá ưu đãi sâu.
Nguồn: saostar.vn