Mua 10 cái bánh Madame Hương nhưng hóa đơn ghi 30 cái: Sếp công ty thừa nhận nhầm lẫn, xin lỗi ngay và luôn

MochiNgoan

New member
7dcae433a7c13c83811f.jpg


Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hùng Đức - đơn vị xuất hóa đơn VAT trong drama khách hàng tố mua 10 bánh Madame Hương nhưng lại nhận hóa đơn 30 cái - vừa chính thức lên tiếng xin lỗi rồi nha mọi người ơi!

Sếp công ty Hùng Đức đã comeback để giải thích hết mọi chuyện

Bà Phạm Thị Lan Anh – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hùng Đức – đơn vị dính líu trong vụ khách hàng tố Madame Hương mua 10 bánh nhưng viết hóa đơn VAT 30 bánh – vừa gửi phản hồi chính thức về vụ này luôn nè.

Theo đó, công ty của bà Lan Anh là đơn vị phân phối bánh trung thu của các thương hiệu Madame Huong, Kinh Đô, Long Đình, Maison... tại Hà Nội á. Công ty có đặt nhiều điểm bán bánh trung thu lưu động trong thành phố, trong đó có điểm bán tại Vincom Bà Triệu luôn.

"Trước sự việc khách hàng phản ánh trên một Group về việc nhận tờ hoá đơn bị sai với nội dung khách hàng đã mua, cộng thêm thái độ phục vụ của nhân viên bán hàng không đúng mực, qua phương tiện thông tin đại chúng, tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành tới chị", bà Lan Anh xin chuyển lời nha.

Plot twist: Người nói chuyện qua điện thoại chính là bà Giám đốc chứ không phải Madame Huong

Bà Lan Anh đồng thời cho biết, người nói chuyện qua điện thoại với khách hàng cũng chính là bà, chứ không phải là Madame Huong như vị nữ khách hàng lầm tưởng đâu nhé.

"Trong lúc công việc bận rộn của mùa trung thu, tôi là đã có lời không hay với chị. Cá nhân tôi cũng muốn xin lỗi chị và mong chị thông cảm cho những lúc nóng nảy như thế này", Giám đốc công ty Hùng Đức trải lòng chia sẻ.

Còn về tờ hóa đơn "thần thánh" ấy thì...

Còn về tờ hoá đơn số 000742 xuất ngày 11/9/2020 cho công ty khách hàng, bà Lan Anh thừa nhận là một nhầm lẫn đáng tiếc của Hùng Đức luôn.

3d712f09e51f7425348f.jpg


a55eea311ced8470822e.png


"Do công ty phân phối khá nhiều hãng bánh khác nhau nên khi xuất hoá đơn đã có sự nhẫm lẫn về mặt hàng trong nội dung xuất bán.

Đây là một sự việc rất không đáng xảy ra và thậm chí, khi trả lời điện thoại với khách hàng tôi còn không nhận ra, dẫn đến việc gây khó chịu cho khách hàng. Không những thế, còn gây liên đới đến thương hiệu Madame Hương nữa chứ".

"Qua sự việc này, chúng tôi xin khắc phục hậu quả bằng việc mong Quý khách cho chúng tôi thu hồi lại tờ Hoá đơn viết sai và xuất trả Hoá đơn khác đúng với sản phẩm và số tiền quý khách đã mua", bà Lan Anh xin được chuyển lời tới khách hàng nha.

Sự việc ban đầu diễn ra như nào?

Trước đó, trên một group về đồ ăn, khách hàng Q.P chia sẻ bức xúc liên quan đến câu chuyện hóa đơn VAT khi mua 2 hộp bánh Lý Thường Kiệt Phố và Tạ Hiện Phố thương hiệu Madame Hương cơ sở Bà Triệu với tổng 10 cái bánh, đơn giá sau cộng thêm 10% VAT là 1.254.000 đồng.

Tuy nhiên khi quay trở lại lấy hóa đơn ngày hôm sau, chị Q. nhận được hóa đơn VAT viết 30 bánh lẻ chứ không phải 2 hộp với tổng 10 cái bánh như thông tin để lại. Ủa sao lại thế này??

Madame Hương cũng đã lên tiếng trước đó nha!

Trước vụ việc, Fanpage chính thức của thương hiệu Madame Hương đã lên tiếng khẳng định tiệm bánh có tên đầy đủ là Cơ sở sản xuất bánh ngọt Madame Huong, là hộ kinh doanh cá thể. Vì là hộ kinh doanh cá thể, Madam Hương không được xuất hóa đơn VAT đâu nha. Hoá đơn đăng ký theo Pháp luật của Madame Huong Bakery là Hoá đơn trực tiếp 0%.

Liên quan đến hóa đơn chị Q. phản ảnh, Madame Hương cho biết điểm bán hàng tại Vincom Bà Triệu là điểm bán hàng chính thức của thương hiệu bánh này, do một nhà cung cấp (đại lý) đảm trách.

"Đây không phải là hoá đơn của Madame Huong nhé bạn. Đây là hoá đơn do đại lý xuất ra và chúng tôi không quản lý các hoá đơn như thế này. Cám ơn bạn đã gửi thông tin đến page để chúng tôi được biết.

Còn nếu bạn muốn lấy hoá đơn của Madame Huong thì mời bạn qua 39 Lý Thường Kiệt để lấy nhé!", Fanpage chính thức của Madame Hương trả lời bình luận của khách hàng quanh vụ việc.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top