Trận hòa 0-0 mới nhất trước Arsenal đánh dấu chuỗi 538 phút tịt ngòi của MU trước các đối thủ ở nhóm "Big 6" Premier League mùa này. Ối giời ơi, khô hạn ghi bàn là có thật!
Muốn trở thành nhà vô địch một lần nữa, Manchester United buộc phải học cách đánh bại những đội bóng giỏi nhất. Có thể MU và Arsenal đều không phải là những thế lực như xưa nhưng cả hai vẫn là thành viên thuộc nhóm "Big 6" của Premier League đấy nhé!
Trước một Pháo thủ kiệt quệ vì sự vắng mặt của các trụ cột, MU lại bỏ lỡ cơ hội với trận hòa không bàn thắng cùng sự bế tắc tương tự cuộc đại chiến với Liverpool hồi đầu tháng. Thấy cơ hội vàng mà không nắm bắt, quá phí phạm luôn!
Chưa thể vội đánh giá thất bại bất ngờ trước Sheffield United là cơ sở để khẳng định "Quỷ đỏ" đã bắt đầu sa sút. Mặc dù vậy, khả năng của MU trong những trận cầu lớn bắt đầu lộ ra ở mùa này rồi đấy.
Trong 6 trận đấu với nhóm ông lớn "Big 6" gồm Man City, Liverpool, Tottenham, Chelsea và Arsenal ở mùa này, đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer vẫn chưa có được chiến thắng nào với 4 trận hòa và 2 trận thua. Thành tích nghe mà muốn khóc luôn á!
Bàn thắng trong những trận cầu đinh như thế này đang dần trở thành thứ xa xỉ với Man United. Tính đến trận hòa không bàn thắng trước Arsenal, MU đã trải qua cơn khát bàn thắng kéo dài 538 phút kể từ quả phạt đền thành công của Bruno Fernandes trong trận thất bại muối mặt 1-6 trước Spurs. 538 phút ơi là 538 phút, nghe xong muốn gào thét!
Những cơ hội ngon ăn ư? MU chắc chắn làm được điều ấy trên sân Emirates tối qua và không chỉ một mà đến tận 3 tình huống có thể quyết định trận đấu đấy! Ở tình huống đầu tiên diễn ra ở cuối hiệp một, đường căng ngang của Luke Shaw là quá đẹp và đưa Rashford vào tư thế đối diện thủ môn Leno mà không bị ai theo kèm.
Mặc dù vậy, mũi nhọn người Anh xử lý quá rườm rà và thậm chí còn không thể tung ra nổi một pha dứt điểm. Chưa kể chân sút kỳ cựu Edinson Cavani cũng phung phí đến 2 cơ hội ngon ăn dù đó đều là những tình huống dứt điểm cận thành. Tức ghê, nhìn mà muốn nhảy vào sân xử lý hộ!
Bằng cách nào đó, Cavani lại bỏ lỡ khó tin cơ hội ghi bàn thắng mở tỷ số bằng một cú đệm bóng thiếu chính xác từ khoảng cách 5 m sau đường căng ngang chính xác của Luke Shaw. Đến phút 88, chân sút người Uruguay lại gây thất vọng với tình huống ngả người dứt điểm chệch cột cũng ở cự ly 5m50 dù thủ môn Leno đã chôn chân rồi.
Sự vô duyên đến lạ của Cavani khiến NHM gợi nhớ đến những cơ hội tương tự trước Liverpool khi Bruno Fernandes và Paul Pogba đều không thể đánh bại Alisson để mang về chiến thắng quan trọng. Đúng là phải nói "vô duyên" chứ không nói gì khác!
Cavani, cầu thủ vốn đã 33 tuổi có những tác động tích cực kể từ khi chuyển đến Old Trafford vào mùa hè. Tuy nhiên, thực tế kể từ cú đúp giải cứu MU trước Southampton ngày 29/11, cựu cầu thủ PSG mới chỉ ghi được một bàn thắng trong 9 trận gần nhất tại Premier League. Form đang xuống dốc không phanh rồi đây!
Trong khi đó, Bruno Fernandes chắc chắn vẫn là "lá bùa hộ mệnh" của Man United. Mặc dù vậy, khi tiền vệ người Bồ Đào Nha gặp bế tắc, đội bóng thành Manchester cũng rơi vào tình trạng tương tự luôn.
Bruno đã trải qua 5 trận đấu tại Premier League mà không có bất kỳ pha ghi bàn hoặc kiến tạo nào. Man United trong giai đoạn này cũng chỉ có một chiến thắng trong 4 trận gần nhất và chắc chắn đó không phải là điều ngẫu nhiên đâu nhé! Bruno lặng thì cả đội cũng câm luôn á!
Công bằng mà nói, cả Arsenal hay MU đều thể hiện những mặt tích cực. Trong khi Man United lập kỷ lục 18 trận bất bại liên tiếp trên sân khách, Arsenal cũng giữ sạch lưới đến 5/6 trận đấu gần nhất kể từ khi đánh bại Chelsea vào ngày 26/12. Về phòng ngự thì ổn, nhưng về tấn công thì... thôi đừng nói nữa!
Nguồn: soha.vn