Đúng như dự đoán, MU đã "bay màu" trước Bayern rồi các bạn ơi Thua 3-4 cay đắng khiến Quỷ đỏ phải nhận 3 trận trắng tay liên tiếp luôn, và xui xẻo hơn là trở thành CLB của Anh nhận nhiều bàn thua nhất mùa giải 2023/2024. Chấm hết luôn!
Trong trận đấu rạng sáng nay, Bayern vào cuộc "chiến" với lối tấn công cực kỳ bùng nổ. Với lợi thế sân nhà - nơi họ bất bại tận 34 trận liên tiếp tại đấu trường Cúp C1 châu Âu, Bayern dễ dàng "dội bom" các vị khách.
Đến phút 28, họ đã biến áp lực thành bàn thắng. Harry Kane làm tường, chuyền lại cho Sane tung cú sút bằng chân trái ngay rìa vòng cấm. Bóng đi căng nhưng không hiểm lắm, thế mà Onana lại... đẩy bóng vào lưới nhà
Chỉ 4 phút sau, thủ môn người Cameroon lại phải "cúi đầu" vào lưới nhặt bóng thêm lần nữa sau cú đá chéo góc của Serge Gnabry. Và yeah, anh lại mắc lỗi tiếp
Trong thế trận bị "dí" tơi tả, MU bất ngờ gỡ lại 1 bàn ngay đầu hiệp 2. Marcus Rashford kiến tạo và Rasmus Hojlund là người khiến Bayern phải "ôm mặt" với pha dứt điểm cực đỉnh.
Nhưng nhìn cách họ chơi, fan chẳng dám hy vọng gì là đội bóng sẽ san bằng hay ngược dòng đâu Không lâu sau, Kane đã ghi tên mình lên bảng tỷ số với quả penalty thành công sau pha bóng chạm tay của Eriksen trong vòng cấm.
Game over luôn các bạn ơi! MU bất lực nhìn đối thủ "hành hạ", trong khi Bayern có thêm bàn thắng thứ 4 sau khi bị Casemiro gỡ lại 1 bàn ở phút 88. Và chỉ nhờ những phút cuối "ngáo ngơ" của hàng thủ Bayern mà đại diện nước Anh mới rút ngắn cách biệt 3-4 sau pha xử lý đẳng cấp của Casemiro.
Tỷ số thua 3-4 tưởng như sát nút lắm, nhưng thực ra thế trận trên sân cho thấy MU bị "bạt" hoàn toàn. Họ nhận 18 pha bắn phá so với chỉ 8 cú đá được tung ra thôi các bạn ạ
Như vậy, Onana đã phải vào lưới nhặt bóng 10 lần sau 5 trận tại Premier League và nếu tính cả trận gặp Bayern hôm nay, con số này đã lên 14 rồi Qua đó, MU trở thành đội bóng Anh để thủng lưới nhiều nhất từ đầu mùa giải 2023/24 luôn.
Bên cạnh đó, với việc thua 4 trong 6 trận đầu mùa, MU cũng đang trải qua giai đoạn tệ nhất kể từ mùa 1986/87, khi họ còn được dẫn dắt bởi cựu HLV Ron Atkinson - người sau đó mất ghế vào chính tay Sir Alex Ferguson huyền thoại.
Nguồn: kenh14.vn