Dù vừa khen ngợi các trò cưng sau trận ra quân Champions League 2018/2019 ngon ơ, nhưng vị thuyền trưởng người Bồ Đào Nha vẫn không quên "highlight" thói quen kêu ca đặc trưng của mình trong buổi phỏng vấn sau trận
Trước đối thủ được coi là "ATM phát điểm" tại vòng bảng, Manchester United đã chơi bùng nổ và dễ dàng crush Young Boys với tỷ số 3-0 ngay trên sân khách. Thế mà Jose Mourinho vẫn tỏ ra lo âu khi xem các học trò thi đấu. Lý do ông đưa ra? Mặt sân cỏ nhân tạo của Young Boys quá tệ so với đẳng cấp Champions League
"Tôi lo các cầu thủ sẽ dính chấn thương nặng đó. Buổi tập ngày thứ 3 đã có mấy trụ cột gặp vấn đề với mắt cá và đầu gối rồi. Nên khi biết phải đá trên mặt sân kiểu này, tôi thấy khá bực mình luôn", Mourinho tâm sự.
"Tôi không hiểu sao người ta lại có thể tổ chức những trận cầu đỉnh cao ở châu Âu trên mặt cỏ nhân tạo được. Thật sự quá khó để các cầu thủ của tôi làm quen với nó"
Tuy nhiên, trong buổi phỏng vấn đó, Mourinho cũng không tiếc lời khen có cánh dành cho Paul Pogba - người ghi 2 bàn thắng cho Manchester United. "Đó là một màn trình diễn đỉnh của nóc của Pogba. Dù mệt lử, cậu ấy vẫn cố gắng hết mình để cống hiến cho đội bóng. Chúng tôi được hưởng lợi rất nhiều nhờ sự chắc chắn, tốc độ và khả năng di chuyển của Pogba trong trận đấu vừa rồi", vị chiến lược gia 55 tuổi khẳng định.
"Ngoài khả năng kiểm soát bóng, cầm nhịp trận đấu, Pogba còn ghi 2 bàn thắng nữa chứ. Cậu ấy tự tin khi bước lên chấm đá phạt 11 mét, đó là tinh thần, tố chất cần phải có trong những tình huống căng thẳng như vậy"
Chiến thắng 3-0 trước Young Boys giúp MU chiếm ngôi đầu bảng H sau loạt đấu đầu tiên. Cơ hội giành kết quả có lợi trước Juventus trong những trận đấu sắp tới của Quỷ Đỏ là rất lớn, nhất là trong bối cảnh "người cũ" Cristiano Ronaldo phải đối mặt với án phạt treo giò
Nguồn: soha.vn