ThoBabe9915
New member
Ối giời ơi, MU đang gặp "họa" liên tiếp rồi đây! Ở trận hoà 2-2 với Sevilla trong khuôn khổ lượt đi vòng tứ kết Europa League rạng sáng nay, Quỷ đỏ phải mất thêm 3 trụ cột vì chấn thương và án treo giò. Đúng là "nhà bà nợ" vậy!
Trong cuộc tiếp đón Sevilla trên thánh địa Old Trafford, MU chơi khá bá đạo khi ép sân đối thủ suốt. Marcel Sabitzer đã lập cú đúp siêu xịn ở phút 14 và 21, khiến fan MU tưởng đâu sắp "bay" vào tứ kết rồi
Tuy nhiên, plot twist đến nhanh hơn cả tàu điện ngầm! Do bỏ lỡ cơ hội nhiều vô kể, MU đã phải trả giá bằng 2 bàn thua cực đau. Tyrell Malacia phút 84 và đội trưởng Harry Maguire phút 90+2' đều... phản lưới nhà. Ơ kìa, chơi bóng cho đội bạn luôn rồi á?
Rạng sáng thứ Sáu tuần tới (giờ VN nha), hai đội sẽ gặp lại nhau ở sân Ramon Sanchez Pizjuan. Muốn vào bán kết, MU bắt buộc phải thắng Sevilla ngay trên sân khách. Áp lực là đây chứ đâu!
Chưa hết drama đâu nha! Bruno Fernandes đã ăn thẻ vàng ở phút 41 vì tình huống bóng chạm tay trước vòng cấm. Trọng tài Felix Zwayer không bỏ qua và rút ngay thẻ vàng. Hậu quả là anh bị treo giò luôn trận lượt về. RIP Bruno!
Trước khi hiệp hai bắt đầu, Raphael Varane đã phải rời sân nhường chỗ cho Harry Maguire vì chấn thương. Tình hình không được tốt tý nào!
Và đỉnh điểm của "ngày thảm họa" là Lisandro Martinez bị chấn thương bắp chân ở phút 85 dù không va chạm với ai hết. Cảnh tượng khiến ai cũng xót xa khi 2 hậu vệ Marcos Acuna và Gonzalo Montiel của Sevilla phải khiêng đồng hương Argentina ra ngoài sân. Vừa ra khỏi sân, cậu ấy đã phải nằm cáng luôn rồi
Hiện vẫn chưa rõ mức độ chấn thương của Varane và Martinez đến đâu, nhưng gần như chắc chắn bộ đôi trung vệ tin cậy nhất của HLV Erik ten Hag sẽ phải "ngồi chơi xơi nước" trong trận lượt về rồi.
Nguồn: soha.vn