MU dưới thời HLV Erik Ten Hag đang đứng trước nguy cơ kết thúc giải Ngoại hạng Anh với thứ hạng thấp nhất lịch sử luôn á!
Sáng 7/5 vừa rồi, MU phải ôm hận với thất bại cực đau 0-4 trước Crystal Palace tại giải Ngoại hạng Anh. Trận đấu vừa kết thúc, làn sóng kêu gọi sa thải HLV Erik Ten Hag lại dâng cao không tưởng. Một số chuyên gia còn dự đoán luôn là ông thầy người Hà Lan này khó lòng giữ được ghế nóng sau mùa hè năm nay rồi
Nhớ lại mùa trước, Ten Hag từng làm fan MU tin tưởng cực mạnh khi cùng "Quỷ đỏ" vô địch Cúp Liên đoàn và giành luôn vị trí thứ 3 tại Ngoại hạng Anh để có vé dự Cúp C1 mùa này đấy. Không những thế, Ten Hag còn bỏ túi 30 chiến thắng chỉ sau 50 trận đầu tiên tại giải đấu số 1 nước Anh - thành tích này trong lịch sử chỉ thua mỗi Pep Guardiola thôi nha. Cũng vì vậy mà fan còn có thể thông cảm phần nào cho thất bại lịch sử 0-7 trước Liverpool hồi đó.
Nhưng mà mùa này thì khác rồi, chẳng còn ai có thể đứng về phía Ten Hag nữa cả Kể từ khi hạng đấu cao nhất của nước Anh được đổi tên thành Premier League (Ngoại hạng Anh) vào năm 1992, chưa bao giờ MU lại thi đấu bết bát như hiện tại đâu!
Họ đang đứng thứ 8, nhận số trận thua kỷ lục, hiệu số -3, điểm số thảm hại. Nếu không thể cải thiện thành tích ở 3 vòng cuối, MU của Ten Hag có nguy cơ kết thúc mùa giải với số điểm thấp kỷ lục luôn đó
Vậy cụ thể MU mùa này đã bết bát đến mức nào?
MU bước vào mùa giải với vị thế của một đội bóng lớn mà. Thế nhưng trong suốt mùa giải, đội chủ sân Old Trafford gần như không thể hiện được sức mạnh của một ứng viên nào cả. Chỉ có 4 trận tại giải Ngoại hạng Anh mùa này, MU thắng đối thủ với cách biệt từ 2 bàn trở lên thôi
Ở các giải đấu cúp, MU cũng chỉ có 3 lần làm được điều này - trước Crystal Palace tại Cúp Liên đoàn, trước 2 đội hạng dưới Wigan và Newport tại FA Cup. Ủa vậy mà cũng tự hào à?
Không ít lần MU thi đấu tốt quãng thời gian đầu trận rồi sau đó... ném đi toàn bộ lợi thế của mình, điều mà Man City hay Arsenal gần như không bao giờ mắc phải này.
Tại giải Ngoại hạng Anh, MU từng dẫn Chelsea với tỷ số 3-2 ở phút bù giờ thứ 9 nhưng bằng cách nào đó vẫn thua 3-4 chung cuộc. Đau đầu quá trời!
Ở Cúp C1, MU từng dẫn 2-0 trước Copenhagen nhưng cuối cùng thua chung cuộc 4-3. Quỷ đỏ cũng đánh mất lợi thế 3-1 trước Galatasaray để chỉ có một điểm ra về. Chính 2 kết quả này góp phần khiến MU bị loại muối mặt với vị trí cuối bảng luôn á
Chưa dừng lại, tại bán kết Cúp FA, MU dẫn 3-0 sau 70 phút bóng lăn trước đội hạng dưới Coventry City nhưng bị gỡ hòa 3-3. Sau cùng, Quỷ đỏ phải chật vật giành chiến thắng trên loạt luân lưu. Toát mồ hôi hết cả người!
Hồi xưa dưới thời HLV Sir Alex Ferguson, MU nổi tiếng là đội bóng bản lĩnh, không ít lần giành được chiến thắng quyết định ở phút bù giờ. Vì thế, cụm từ "Fergie time" (tạm dịch "khoảng thời gian của Ferguson") mới ra đời đấy.
Thế nhưng đoàn quân của Ten Hag không thể hiện được tinh thần thép như những người tiền bối chút nào. Trái lại, riêng mùa này MU đã 3 lần để đối thủ giành chiến thắng bởi bàn thắng trong phút bù giờ
Bên cạnh Chelsea, MU phải nhận điều tương tự trước Arsenal và Fulham. Trong trận đấu với Brentford hồi đầu năm, MU từng ghi bàn mở tỷ số ở phút bù giờ thứ 7 nhưng chỉ ít giây sau đã để đối thủ gỡ hòa. Đau tim không chịu nổi!
Những lá thăm đưa MU vào bảng đấu không quá khó tại Cúp C1 mùa này đâu. Ngoại trừ Bayern trội hơn, đoàn quân của HLV Ten Hag chỉ phải đối mặt với 2 đội bóng bị đánh giá yếu hơn nhiều là Galatasaray và Copenhagen.
Thế nhưng MU chẳng những không thể đi tiếp, còn bị loại với vị trí cuối bảng, đồng nghĩa không thể dự Europa League. RIP luôn
Sau 6 trận, MU chỉ có 4 điểm và để thua đến 4 trận. Ngoài ra, MU còn phải nhận 15 bàn thua. Trong lịch sử tham dự giải đấu, không có đội bóng Anh nào bị chọc thủng lưới nhiều như thế tại vòng bảng cả!
Mùa 2022-2023, MU của Ten Hag chỉ ghi được 58 bàn tại Ngoại hạng Anh - con số thấp thứ 2 lịch sử. Vì thế đội bóng đã chi 74 triệu euro để mua về chân sút Rasmus Hojlund. Cầu thủ người Đan Mạch có thể đóng góp tích cực cho lối chơi nhưng khả năng ghi bàn thì... chưa như kỳ vọng tí nào. Sau 27 trận ở Ngoại hạng Anh, cầu thủ 21 tuổi có 8 bàn, 2 kiến tạo thôi.
Tiền đạo Marcus Rashford cũng mất phong độ nặng nề. Mùa trước tuyển thủ Anh ghi 30 bàn trên mọi đấu trường nhưng đến lúc này của mùa giải mới chỉ có 8 pha lập công
Hệ quả là MU chỉ có 52 bàn tại Ngoại hạng Anh trong bối cảnh chỉ còn 3 vòng nữa là hết mùa.
Dưới thời Sir Alex, MU chưa bao giờ thua quá 9 trận trong một mùa tại giải VĐQG. Sau khi ông nghỉ hưu, MU thi đấu trồi sụt nhưng tệ nhất cũng chỉ thua 12 trận/mùa dưới thời David Moyes mà thôi.
Tuy nhiên mùa này, MU đã thua đến 13 trận rồi. Từ giờ đến cuối mùa, MU còn phải đón tiếp một Arsenal đang hừng hực khí thế đua vô địch, một Newcastle khát khao giành vé châu Âu cùng đối thủ khó chịu Brighton. Không bất ngờ nếu 13 chưa phải con số cuối cùng đâu nhé!
Nguồn: SCMP
Nguồn: kenh14.vn