BeoBoy4458
New member
Thua West Ham 0-2, MU vừa trải qua 4 trận liên tiếp không ghi nổi bàn nào (3 thua 1 hòa) Mạch trận thảm họa này khiến "Quỷ đỏ" lập hàng loạt kỷ lục đen đủi không tưởng. Nhưng mà Ten Hag thì vẫn kiên định ủng hộ đàn em của mình dù nhìn thấy rõ họ đang chơi ngày càng... khó nói
Trước West Ham, MU vừa "flex" loạt thành tích mà không ai muốn nhắc lại. Đây là lần đầu sau 31 năm, kể từ tháng 11/1992, MU mới tịt ngòi lâu đến vậy luôn á!
Chưa hết, đây cũng là lần đầu tiên sau gần 100 năm (cụ thể là từ mùa giải 1930/31) MU nhận tận 13 trận thua trước Giáng sinh Họ chỉ có 28 điểm từ đầu mùa đến giờ, xếp thứ 2 tệ nhất lịch sử, chỉ "khá hơn" mùa giải kinh hoàng 2019/20 thôi. Hồi đó với Solskjaer cầm quân, MU có 25 điểm sau 18 vòng.
Nhìn chung, MU giờ yếu cả tấn công lẫn phòng thủ rồi Không phải là không tạo ra cơ hội đâu, nhưng khả năng dứt điểm của đội bây giờ đang ở mức báo động đỏ luôn. Trước West Ham, Alejandro Garnacho bỏ lỡ mấy cơ hội rõ ràng, còn Hojlund thì đơn giản là vẫn thi đấu kiểu... ì ạch, di chuyển như rùa bò, chạm bóng thiếu nhạy, và cũng chẳng ăn ý với ai cả.
Nhưng dù vậy, HLV Ten Hag vẫn tin tưởng cực mạnh vào các trò. Ông chia sẻ khi được hỏi về cuộc khủng hoảng trên hàng công: "Chúng tôi có những cầu thủ có thể làm được điều đó. Họ đã chứng minh trong quá khứ rằng họ có thể làm được điều đó.
Nhưng chúng tôi cũng phải thừa nhận sự thật rằng chúng tôi không làm điều đó với tư cách là một tập thể. Chúng ta phải chịu trách nhiệm. Bóng đá là để giành chiến thắng trong các trận đấu và ghi bàn.
Tôi biết (Marcus) Rashford có thể ghi bàn, (Rasmus) Hojlund có thể ghi bàn, Garnacho có thể ghi bàn, Bruno (Fernandes) có thể ghi bàn, Scott (McTominay) có thể ghi bàn. Chúng tôi có khả năng ghi bàn từ bóng sống cũng như từ các tình huống cố định. Tuy nhiên tại thời điểm này chúng tôi không làm điều đó. Họ phải gắn bó với nhau và tin vào bản thân rằng họ có thể làm được".
Nguồn: kenh14.vn