CrushQuocDan
New member
Sau màn comeback cực gắt trước Liverpool, Michael Carrick đang khiến cả thế giới phải trầm trồ Ông anh đã "bưng" hết các ông lớn từ Man City, Arsenal, Chelsea, Aston Villa, Tottenham cho đến Liverpool mới nhất. Với phong độ như này, Carrick chính là "main character" số 1 cho ghế HLV chính thức ở MU rồi!
Bản lĩnh "Quỷ đỏ" trở lại rồi nè!
Chiến thắng tối 3/5 của MU là sự kết hợp hoàn hảo giữa sự bình tĩnh trong kiểm soát và sự "tàn nhẫn" trong phản công. Dù hàng thủ "vá víu" nghiêm trọng khi thiếu cả Martinez lẫn De Ligt, dù từng bị Liverpool "hủy diệt" 0-7 hồi 2023, nhưng MU vẫn tự tin "xông đất" đối thủ không khoan nhượng
Carrick không chơi kiểu "rùa" phòng thủ đâu nhé. Thay vào đó, ông bố trí hệ thống phòng ngự khu vực linh hoạt, "bóp nghẹt" không gian chơi bóng của hàng tiền vệ Liverpool do Arne Slot dẫn dắt. Nhờ đó, MU đã "nhồi" 2 bàn chóng vánh chỉ sau 13 phút đầu tiên luôn!
Điểm khác biệt lớn nhất giữa Carrick và các "tiền bối" chính là khả năng đọc trận đấu và thay người đúng timing. Khi MU bị gỡ hòa nhanh đầu hiệp 2, khi các học trò gặp khó trước thế trận pressing của Liverpool, ông liền rút Mbeumo - một cầu thủ tấn công - để đưa Dorgu vào sân. Và quyết định này đã "ngon" lành! Chính Dorgu xuất hiện khiến hàng thủ Liverpool "loạn nhịp", tạo điều kiện để Mainoo ấn định chiến thắng 3-2 cực kỳ ngọt ngào
Thời điểm Michael Carrick được đặt vào chiếc ghế nóng tại Old Trafford hồi tháng 1 vừa qua, không có sự hiện diện nào được chào đón nồng nhiệt hơn ở MU đâu. Vì sau 1 năm "đắng cay" dưới thời Ruben Amorim, Carrick xuất hiện như một liều thuốc giảm đau nhẹ nhàng, giống hệt như cách ông từng chơi bóng một cách điềm tĩnh, uyển chuyển trên sân cỏ ngày xưa.
Chỉ mất vài ngày để Carrick thay đổi hoàn toàn bầu không khí u ám tại Carrington. Trong những chiến thắng "bùng nổ" trước Man City và Arsenal vào đầu năm, MU không chỉ đá tốt hơn; họ chơi bóng với tâm thế nhẹ nhàng và tự tin hơn hẳn. Những đám mây đen bao phủ Nhà hát của những giấc mơ cuối cùng cũng tan biến
Dù đã có những giai đoạn "hơi lạc nhịp" vào tháng 2 và tháng 3 với những màn thể hiện khá nhọc nhằn trước Chelsea hay Brentford, nhưng trận thắng Liverpool vừa qua đã đưa "chiếc kim đồng hồ" lựa chọn HLV xoay ngược lại về phía Carrick rồi!
Bài kiểm tra cuối kỳ: Điểm 10 chấm hết!
Con số thống kê không hề biết nói dối nha: 10 chiến thắng sau 14 trận! Đó là một bảng thành tích vững chắc, một "luận điểm" không thể chối cãi cho năng lực của Carrick. Hãy nhìn vào danh sách những "bại tướng" dưới tay ông: Liverpool, Man City, Chelsea và Arsenal. Ngoài ra còn có Aston Villa vốn đóng vai "ngựa ô" ở Premier League. Và cũng không thể không kể đến Tottenham - đội từng làm đau khổ các fan Quỷ đỏ biết bao lần
Dưới thời Carrick, MU đã "ăn gọn" gần như tất cả những đối thủ mà Amorim hay Ten Hag từng "ngại" trước kia. Đó là bản thành tích mà bất kỳ HLV lão luyện nào cũng phải thèm khát. Nhờ đó, MU tiến một bước dài từ kẻ lâm vào khủng hoảng đến vị trí thứ 3 Ngoại hạng Anh và chắc suất trở lại đấu trường Cúp C1 châu Âu rồi nè!
CĐV Quỷ đỏ có thể đặt câu hỏi về việc tìm kiếm một tên tuổi "xịn" hơn, nhưng có lẽ lúc này họ nên hài lòng với Carrick thôi. Nếu không thể chiêu mộ được một chiến lược gia thực sự thuộc đẳng cấp thế giới, ban lãnh đạo MU chắc chắn phải trao cơ hội để Carrick duy trì đà hưng phấn này vào mùa giải tới!
Vì thời gian qua, cựu tiền vệ 44 tuổi đã làm được quá nhiều điều rồi. Ông không chỉ mang về kết quả, ông mang về "DNA Quỷ đỏ" - thứ mà các tiền nhiệm không thể mua được dù đã tốn của đội bóng hàng trăm triệu bảng
Nguồn: soha.vn
Bản lĩnh "Quỷ đỏ" trở lại rồi nè!
Chiến thắng tối 3/5 của MU là sự kết hợp hoàn hảo giữa sự bình tĩnh trong kiểm soát và sự "tàn nhẫn" trong phản công. Dù hàng thủ "vá víu" nghiêm trọng khi thiếu cả Martinez lẫn De Ligt, dù từng bị Liverpool "hủy diệt" 0-7 hồi 2023, nhưng MU vẫn tự tin "xông đất" đối thủ không khoan nhượng
Carrick không chơi kiểu "rùa" phòng thủ đâu nhé. Thay vào đó, ông bố trí hệ thống phòng ngự khu vực linh hoạt, "bóp nghẹt" không gian chơi bóng của hàng tiền vệ Liverpool do Arne Slot dẫn dắt. Nhờ đó, MU đã "nhồi" 2 bàn chóng vánh chỉ sau 13 phút đầu tiên luôn!
Điểm khác biệt lớn nhất giữa Carrick và các "tiền bối" chính là khả năng đọc trận đấu và thay người đúng timing. Khi MU bị gỡ hòa nhanh đầu hiệp 2, khi các học trò gặp khó trước thế trận pressing của Liverpool, ông liền rút Mbeumo - một cầu thủ tấn công - để đưa Dorgu vào sân. Và quyết định này đã "ngon" lành! Chính Dorgu xuất hiện khiến hàng thủ Liverpool "loạn nhịp", tạo điều kiện để Mainoo ấn định chiến thắng 3-2 cực kỳ ngọt ngào
Thời điểm Michael Carrick được đặt vào chiếc ghế nóng tại Old Trafford hồi tháng 1 vừa qua, không có sự hiện diện nào được chào đón nồng nhiệt hơn ở MU đâu. Vì sau 1 năm "đắng cay" dưới thời Ruben Amorim, Carrick xuất hiện như một liều thuốc giảm đau nhẹ nhàng, giống hệt như cách ông từng chơi bóng một cách điềm tĩnh, uyển chuyển trên sân cỏ ngày xưa.
Chỉ mất vài ngày để Carrick thay đổi hoàn toàn bầu không khí u ám tại Carrington. Trong những chiến thắng "bùng nổ" trước Man City và Arsenal vào đầu năm, MU không chỉ đá tốt hơn; họ chơi bóng với tâm thế nhẹ nhàng và tự tin hơn hẳn. Những đám mây đen bao phủ Nhà hát của những giấc mơ cuối cùng cũng tan biến
Dù đã có những giai đoạn "hơi lạc nhịp" vào tháng 2 và tháng 3 với những màn thể hiện khá nhọc nhằn trước Chelsea hay Brentford, nhưng trận thắng Liverpool vừa qua đã đưa "chiếc kim đồng hồ" lựa chọn HLV xoay ngược lại về phía Carrick rồi!
Bài kiểm tra cuối kỳ: Điểm 10 chấm hết!
Con số thống kê không hề biết nói dối nha: 10 chiến thắng sau 14 trận! Đó là một bảng thành tích vững chắc, một "luận điểm" không thể chối cãi cho năng lực của Carrick. Hãy nhìn vào danh sách những "bại tướng" dưới tay ông: Liverpool, Man City, Chelsea và Arsenal. Ngoài ra còn có Aston Villa vốn đóng vai "ngựa ô" ở Premier League. Và cũng không thể không kể đến Tottenham - đội từng làm đau khổ các fan Quỷ đỏ biết bao lần
Dưới thời Carrick, MU đã "ăn gọn" gần như tất cả những đối thủ mà Amorim hay Ten Hag từng "ngại" trước kia. Đó là bản thành tích mà bất kỳ HLV lão luyện nào cũng phải thèm khát. Nhờ đó, MU tiến một bước dài từ kẻ lâm vào khủng hoảng đến vị trí thứ 3 Ngoại hạng Anh và chắc suất trở lại đấu trường Cúp C1 châu Âu rồi nè!
CĐV Quỷ đỏ có thể đặt câu hỏi về việc tìm kiếm một tên tuổi "xịn" hơn, nhưng có lẽ lúc này họ nên hài lòng với Carrick thôi. Nếu không thể chiêu mộ được một chiến lược gia thực sự thuộc đẳng cấp thế giới, ban lãnh đạo MU chắc chắn phải trao cơ hội để Carrick duy trì đà hưng phấn này vào mùa giải tới!
Vì thời gian qua, cựu tiền vệ 44 tuổi đã làm được quá nhiều điều rồi. Ông không chỉ mang về kết quả, ông mang về "DNA Quỷ đỏ" - thứ mà các tiền nhiệm không thể mua được dù đã tốn của đội bóng hàng trăm triệu bảng
Nguồn: soha.vn