TepBong5041
New member
MU phiên bản 2017/18 vẫn chưa phải là một MU hoàn hảo đâu các bạn ơi. Tuy nhiên NHM "Quỷ đỏ" mới chỉ nhận ra điều đó sau trận hòa như thua trên sân Stoke City thôi.
Giai đoạn đầu mùa giải 2016/17, thời điểm Man City toàn thắng tới 10 trận trên mọi đấu trường, HLV Pep Guardiola đã thổ lộ nguyện vọng muốn đội nhà thất bại "để biết mình ở đâu". Rốt cục, ông thầy người Tây Ban Nha cũng được "thỏa mãn" khi Man City... thua liểng xiểng luôn.
Có lẽ, tâm trạng của Jose Mourinho giờ đây không khác mấy so với đồng nghiệp của mình. Trên sân Stoke City - nơi MU không thắng 3 trận gần nhất, Mourinho chứng kiến các học trò vất vả giành 1 điểm, và chính thức đứt mạch chiến thắng tại Premier League rồi.
Thay vì giữ nguyên đội hình xuất phát như 3 trận đầu tiên, Mourinho thực hiện xoay tua nhân sự nhằm chuẩn bị cho cuộc chạm trán Basel tại Champions League, cũng như làm hài lòng học trò. Hậu quả là "Quỷ đỏ" bắt đầu bộc lộ vài trục trặc rồi.
90 phút đêm qua, Romelu Lukaku vẫn có được pha lập công thứ 4 tại Premier League, nhưng bù lại là một pha dứt điểm cận thành đưa bóng… lên trời luôn (phút 81). Đây là trận thứ hai liên tiếp, NHM chứng kiến tiền đạo 24 tuổi bỏ lỡ cơ hội ăn bàn mười mươi (sút hỏng phạt đền ở trận gặp Leicester).
Rõ ràng, Lukaku vẫn còn đó sự vụng về, chưa "lột xác" hoàn toàn như kì vọng. Nhìn sang Alvaro Morata, người sở hữu 3 bàn, 2 kiến tạo, chẳng ai dám mạnh miệng khẳng định Lukaku "xịn" hơn nữa!
Ngay cả cặp trung vệ mà Mourinho tin tưởng nhất, Phil Jones - Eric Bailly cũng thi đấu dưới sức, để một cầu thủ trị giá... 0 đồng như Eric Maxim Choupo-Moting "hành hạ" tới bến. Điều đó cho thấy, bộ đôi này chưa duy trì được sự ổn định cần thiết, còn Mourinho không có trong tay phương án dự phòng đáng tin cậy, trong bối cảnh tân binh Victor Lindelof chật vật hòa nhập môi trường mới.
Sau trận, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho rằng phong độ các học trò bị ảnh hưởng vì đợt tập trung ĐTQG. Nhưng không nhiều người thông cảm với ông sau kì chuyển nhượng rầm rộ, chưa kể Man City, Chelsea, Tottenham vẫn nhẹ nhàng giành 3 điểm mà.
Nhìn theo hướng tích cực thì trận đấu trước Stoke giúp ích nhiều cho Mourinho đấy, bởi từ đó, ông sẽ nhìn ra những vấn đề mà chính mình chưa lường tới, vốn manh nha từ đầu giải nhưng giờ mới xuất hiện rõ ràng hơn. Trên hết, nó đến vào giai đoạn đầu mùa, thời điểm mọi sai lầm đều có thể tha thứ và sửa chữa được.
Nguồn: soha.vn