MU là "con ma" duy nhất không sợ Liverpool: Quỷ chết còn lại đinh ba!

159f30c6058c175a84d9.jpg


Trước vòng 9 Premier League, ai cũng nghĩ MU sẽ bị Liverpool "cho ăn hành" ngay tại Old Trafford. Nhưng plot twist là khi tiếng còi kết thúc vang lên, đám mây đen đã tan biến tại "Nhà hát của những giấc mơ" rồi nha!

Derby nước Anh vì danh dự

Trong 4 năm qua, từ khi Jurgen Klopp về Liverpool còn Man United phải thay tới 3 đời HLV, cán cân lực lượng giữa hai bên đã nghiêng hẳn về phía "Lữ đoàn đỏ" rồi.

Họ vô địch Châu Âu, "làm mưa làm gió" tại Anh và trở thành nỗi ám ảnh của mọi đội bóng. Thế nhưnggg... trong số đó lại không có Manchester United!

Với tư tưởng "ghét Liverpool từ trong trứng nước" thấm đẳng cấp từ khi còn là các cậu bé trong học viện, những ngôi sao như Rashford, McTominay... có thể chơi phập phù trước những đội khác nhưng trong trận đấu với The Kop, việc đó tuyệt đối KHÔNG được phép xảy ra luôn nha!

815abd14901b390ad3cd.jpg


Những tân binh trẻ mới đến như James hay Wan-Bissaka cũng thể hiện sự tự tin và tự hào chứ không hề run sợ. Đó là lý do tại sao dù còn khá "non" nhưng Rashford vẫn liên tục tìm cách "solo" với siêu trung vệ Van Dijk. Không ít lần anh đã làm khó, thậm chí còn vượt qua bức tường lớn nhất của đối thủ được á!

MU có thể đang yếu với vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng nhưng trước trận, Ole Solskjaer vẫn tự tin cho rằng tinh thần "Quỷ đỏ" sẽ giúp những đôi chân trở nên vững vàng hơn, giống như cách chính ông từng đá với Liverpool thời còn thi đấu cho MU. Nếu bàn thắng muộn của Lallana không đến, đêm Old Trafford tưởng chừng ác mộng đã hóa thiên đường rồi huhu

Những tín hiệu tích cực

Trận hòa Liverpool cho thấy rằng, với những con người hiện tại, Manchester United hoàn toàn có thể làm tốt hơn những gì họ đã trải qua trong suốt 8 vòng đấu trước đó.

Cũng trong buổi họp báo trước trận, Solskjaer chia sẻ trên thực tế các cầu thủ đứng trong hàng ngũ đội 1 hiện tại của MU đều có chất lượng xịn xò, vấn đề cốt lõi là làm sao gắn kết họ lại với nhau thôi.

664f4b7c0f4466a1c00c.jpg


Thiếu vắng nhân tố chủ chốt Pogba, trong bối cảnh De Gea và Wan-Bissaka phải "ôm đau" ra sân, Manchester United vẫn đứng vững được. Vẫn còn đó những pha chạm bóng, dứt điểm thiếu tinh tế của Fred, Rashford hay James. Tuy nhiên điều quan trọng là sự tự tin đã trở lại rồi! ✨

Không ai nghĩ MU vừa thua mất mặt trước đội áp chót Newcastle lại có thể tự tin đến vậy khi đón tiếp nhà vô địch Châu Âu với chuỗi 17 trận thắng liên tiếp tại Premier League (kéo dài từ mùa trước) cơ đó!

"Quỷ chết còn lại đinh ba"

Manchester United đang trong giai đoạn thoái trào và chưa biết đến bao giờ mới hùng mạnh như kỉ nguyên Alex Ferguson. Tuy nhiên khi khoác lên mình chiếc áo đỏ thành Manchester, nhiều cầu thủ tự nhận thức được sự tự hào của nó rồi

Liverpool đã qua thời kì khủng hoảng mà MU đang hứng chịu nhưng họ không thể dìm Man United xuống vực sâu được đâu. Cho dù giờ đây hình hài một "con Quỷ" đúng nghĩa đã tổn thương rất nhiều rồi

5c4e251c0c1df5548d78.jpg


Qua trận đấu đêm 20.10, người hâm mộ "Quỷ đỏ" sẽ vững niềm tin rằng dù họ có thể gục ngã suốt 6 năm qua nhưng chiếc đinh ba - biểu tượng sức mạnh vẫn còn đó. Từng thế hệ "Quỷ đỏ" đến rồi đi, cả trên sân lẫn trên băng ghế huấn luyện. Rất nhiều người đã không đủ sức mạnh nhưng rồi sẽ có nhiều thế hệ huy hoàng nữa nắm được chiếc đinh ba đó và càn quét mọi đấu trường thôi!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top