ChangMap4967
New member
MU đang vướng phải drama hàng công trước trận đấu Southampton (18h30 ngày 31/8), giờ phải xem Solskjaer xử lý chuyện sân khách kiểu gì đây!
Hàng công MU xẹp lép rồi nha
MU chuẩn bị sang làm khách Southampton trong vòng 4 Premier League với đội hình mỏng hơn cả tờ giấy. Đặc biệt là hàng tiền đạo nè!
Ole Gunnar Solskjaer phải bỏ lại Anthony Martial ở nhà vì chấn thương, mà đây là người vừa ghi bàn trong 2 trong 3 trận vừa rồi luôn đó. Ăn quả nhớ cây quá trời!
Chấn thương của Martial thực sự là cú đấm thẳng mặt với Quỷ đỏ, bởi anh được Solskjaer tin dùng làm "số 9" chính trong sơ đồ 4-2-3-1.
Không chỉ trong 3 vòng đấu vừa rồi đâu nhé, mà từ đầu mùa Hè 2019, anh thầy người Na Uy này đã all-in vào Martial. Anh cùng Marcus Rashford là những trụ cột để triển khai tấn công.
Mất Martial rồi, Solskjaer chỉ còn cậy vào Rashford thôi. Đồng thời phải tìm cách nhờ vả mấy cầu thủ trẻ như Greenwood và Tahith Chong.
Việc để Alexis Sanchez sang Inter theo dạng cho mượn càng khiến MU thiếu người để xoay vòng trong thế trận tấn công. Mùa giải mới chỉ bắt đầu mà đã thiếu người rồi, gg!
Đây chính là hậu quả của chính sách chuyển nhượng của Phó chủ tịch Ed Woodward. Tất nhiên Solskjaer cũng có lỗi nha, bởi ông đồng ý đẩy cả Lukaku lẫn Alexis Sanchez sang Inter.
Solskjaer cũng biết là có vấn đề nên muốn ký hợp đồng với Fernando Llorente. Nhưng mà deal này vẫn chưa xong, toang rồi nha!
Giờ phải xem bản lĩnh Solskjaer như nào
Trận thua Crystal Palace trên sân nhà Old Trafford ở vòng trước đã bóc trần vấn đề hàng công của MU rồi. Quỷ đỏ tấn công dữ dội nhưng mà dứt điểm như... đá vào gió!
Những gì diễn ra trước Crystal Palace cho thấy, một khi chiến thuật chính bị bẻ, Solskjaer không có plan B từ ghế dự bị. Thực ra chuyện này đã lộ từ trận hòa Wolves ở vòng 2 rồi.
Chưa kể sân khách đang là cơn ác mộng với đội quân của Solskjaer. Trận hòa Wolves tuần trước là trận thứ 5 liên tiếp MU không thắng khi đá xa nhà, tính cả mùa giải trước luôn nha!
Trong chuỗi 5 trận sân khách không thắng đó, có tới 3 trận thua và 2 trận hòa. 3 trong 5 trận này MU còn ăn từ 2 bàn thua trở lên nữa chứ!
Sự xuất hiện của Harry Maguire được kỳ vọng sẽ làm hàng thủ MU chắc chắn hơn. Nhưng cho đến giờ, ngoài trận thắng 4-0 trước Chelsea, trung vệ đắt nhất lịch sử vẫn chưa thể hiện đúng giá trị và sự kỳ vọng.
Nói công bằng thì Maguire cá nhân chơi không tệ đâu. Nhưng anh vẫn chưa thể hiện được khả năng chỉ huy. Thêm nữa, cựu cầu thủ Leicester đang chưa ăn ý với Victor Lindelof. Vấn đề này lộ rõ mồn một trước Crystal Palace luôn!
MU làm khách Southampton mà không được phép thua nhé. Thậm chí hòa cũng không ổn đâu. Bởi vì 3 trận liên tiếp không thắng chắc chắn sẽ ảnh hưởng tâm lý Quỷ đỏ nặng nề, nhất là khi đội hình toàn trai trẻ.
Nguồn: soha.vn