MU đối mặt với khủng hoảng: Thủ môn đắt giá Andre Onana không phải người duy nhất mắc lỗi

106ae4b88682fc8badd3.jpg


Thua 3-4 trước Bayern, MU đã phải ôm hận với chuỗi 3 trận thua liên tiếp rồi nè!

Sáng 21/9, trận cầu tâm điểm lượt đầu vòng bảng Cúp C1 giữa Bayern và MU đã diễn ra với kết quả khá "đau tim". Mặc dù chơi không đỉnh lắm, nhưng đại diện xứ Đức vẫn dễ dàng đập tan lưới MU với tỷ số 4-3. Theo ESPN, điều này cho thấy MU hiện tại đang chơi bóng... khá là "nhạt" luôn á!

Được kỳ vọng cực kỳ sau khi đổi blood đầu mùa, nhưng giờ MU chỉ khiến fan thất vọng ê chề. Thua 3 trận liên tiếp, 4/5 trận gần nhất toàn là fail - vibe quá tệ! Cuối tuần này gặp Burnley - đội chỉ có đúng 1 điểm từ đầu mùa thôi mà vẫn lo lắng sợ mất điểm nữa, tưởng tượng được chưa?

8f31574806583f299334.jpg


Hàng phòng ngự của MU lúc này cứ như giấy vậy trời, có thể bị thủng bất cứ lúc nào. Lần đầu tiên kể từ 2018, MU mới lại để thua từ 3 bàn trở lên trong 3 trận liền. Sau 6 trận của mùa 2023-2024, đội bóng của HLV Erik Ten Hag đã "ăn" 14 bàn thua rồi đấy!

Gặp Bayern, Andre Onana - bản hợp đồng 52,5 triệu euro của MU - đã mắc sai lầm khiến đội nhà phải nhận bàn mở tỷ số. Thủ môn người Cameroon này đáng bị chê thật, nhưng theo chuyên gia Rob Dawson thì thất bại trước Bayern là lỗi của cả hệ thống chứ không phải riêng ai.

Ngoài 4 bàn thua, MU còn để bóng chạm cột dọc 2 lần và đối mặt với vô số cơ hội nguy hiểm khác. Ngay cả Casemiro - người được chấm điểm cao nhất trận vừa rồi - cũng bị qua người tới 5 lần, 0 lần tranh chấp trên không thành công. Thảm họa thật sự!

MU thua 3-4 nhưng ESPN khẳng định trận đấu không hề căng thẳng gì cả. Bayern là đội làm chủ suốt trận luôn.

"Chúng tôi cảm thấy thất vọng", HLV Ten Hag thừa nhận. "Khi bạn đã ghi 3 bàn vào lưới Bayern, bạn ít nhất phải giành được điểm. Chúng tôi phải nhìn lại bản thân bởi đã phải nhận bàn thua quá dễ dàng".

"Chúng tôi đã chơi sòng phẳng với Arsenal, Bayern hay Brighton nhưng vẫn để thua. Chúng tôi phải tự tạo ra vận may cho riêng mình bởi trong bóng đá, không ai cho bạn điều đó".

Những sai lầm của MU giúp Bayern dễ thở hơn nhiều. Đội bóng nước Anh có khởi đầu ổn nhưng bất ngờ "ăn" bàn thua từ cú sút của Leroy Sane ở phút 28. Onana đã không cản được bóng.

"Chúng tôi đã làm tốt trong 25 phút đầu tiên nhưng họ lại có được bàn thắng trước", Ten Hag nói thêm. "Bàn thắng đến với họ dễ dàng. Câu chuyện không phải chỉ riêng Onana. Bạn có thể thấy Sane thoải mái thế nào. Bạn không được để cầu thủ đối phương thoải mái như thế".

fd9332f3721b450bfec0.jpg


Chuỗi trận tệ hại vừa qua khiến một vài cầu thủ MU hứng chịu "gạch đá" từ fan. Tuy nhiên, vấn đề của MU còn nghiêm trọng hơn thế nhiều!

Mùa này, họ đã để thua 2 bàn trong 2 phút ở trận gặp Nottingham Forest và thua tiếp 2 bàn trong 5 phút trận gặp Arsenal. Gần nhất, họ lại để Bayern "đội" 2 bàn nhanh như chớp trong 4 phút. Bayern có 2 cú đá trúng đích và ghi được 2 bàn thắng đầu tiên - quá ez!

MU có được bàn thắng trong hiệp 2 nhưng thế là chưa đủ. Harry Kane - tiền đạo mới chuyển đến Bayern hè này, thừa nhận đội nhà "đã mất tập trung" ở quãng thời gian cuối nhưng đã "kiểm soát phần lớn trận đấu". Chia sẻ của Kane khó mà chối cãi được!

Về phần mình, Onana cũng xin được phỏng vấn và khẳng định bản thân là nguyên nhân dẫn đến trận thua vừa qua. Tuy nhiên, cả tập thể MU phải chịu trách nhiệm về kết quả này chứ không chỉ riêng Onana nhé!

HLV Ten Hag có thể phàn nàn về quyết định của trọng tài hay các chấn thương. Nhưng mà nếu phong độ toàn đội không sớm được cải thiện, vị chiến lược gia người Hà Lan có thể không còn ghế ngồi vào thời điểm các trụ cột trở lại đâu!

Nguồn: ESPN

9bcace4415cdbc3378d9.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top