SuaMimi8078
New member
Rashford xứng danh "main character" khi tỏa sáng phút bù giờ, giúp MU hạ gục Wolves 1-0 và bám đuổi Liverpool cực gắt với khoảng cách chỉ 2 điểm thôi nha!
HLV Ole Gunnar Solskjaer đã "lật kèo" đội hình khá nhiều so với trận gặp Leicester City ở vòng trước, với màn comeback của Aaron Wan-Bissaka, Matic, Pogba, Cavani, Telles và Greenwood nữa này
Manchester United rush vào tấn công từ đầu trận luôn, nhưng mà suốt hơn 90 phút đồng hồ, "Quỷ đỏ" vẫn chưa tìm ra cách phá được lối chơi phòng ngự kiên cố và siêu kỷ luật của lũ Wolverhampton Wanderers
Wolves như được buff full kĩ năng để counter lại lối chơi tốc độ của Man United vậy á. Đội bóng của HLV Nuno Espirito Santo chơi kín như bưng, không để lộ một kẽ hở nào ở hàng phòng ngự cho MU lách qua. Cứ mỗi lần cầu thủ MU có bóng trong vòng cấm là đã có tới 8, 9 chiếc áo màu vàng ùa vào cản ngay rồi
Tuy MU control bóng và ép sân phần lớn thời gian, nhưng mà Wolves mới là team tạo ra những cơ hội đáng gờm hơn với màn solo khét lẹt của Adama Traore - một mối nguy hiểm thực sự luôn
Phút 23, từ pha treo bóng chuẩn xịt của Moutinho, trung vệ Saiss đánh đầu cực đẹp mắt nhưng... dính xà ngang khung thành MU mất rồi
Trong khi đó, cơ hội "xịn xò" nhất của MU thuộc về Bruno Fernandes cuối hiệp một, nhưng cú vô-lê cận thành của anh bạn người Bồ Đào Nha bị thủ thành đồng hương Rui Patricio chặn đứng ngay
MU vẫn tiếp tục ép sân sau giờ nghỉ nhưng vẫn không tạo được những pha ăn bàn "ngon lành". Phút 68, Pogba đánh đầu chuyền cho Edinson Cavani từ quả phạt góc. Tiền đạo người Uruguay dễ dàng dứt điểm cận thành phá lưới Wolves nhưng... VAR check ra Cavani đã việt vị rồi nên không được công nhận
Nguồn: kenh14.vn