Bruno Fernandes và Luke Shaw ghi bàn cực đỉnh giúp MU "bẻ lái" chuỗi 21 trận thắng liên tù tì của Man City bằng chiến thắng 2-0 ngay tại "pháo đài" Etihad luôn nha!
Đêm 7/2, Manchester United trình diễn màn trình diễn đỉnh cao nhất mùa này để bẻ gãy chuỗi thắng "vô đối" của láng giềng Man City tại Premier League với chiến thắng 2-0 ngay trên sân khách Etihad ở vòng 27 Premier League. Phải nói là đánh úp cực mạnh luôn á!
Hai bàn thắng "xịn xò" mỗi hiệp của Bruno Fernandes và Luke Shaw đã giúp đội bóng của HLV Ole chặn đứng chuỗi 21 trận toàn thắng khủng khiếp của Man City theo cách không thể thuyết phục hơn được nữa rồi!
Đối đầu với Man City đang ở phong độ "phá đảo" mọi đấu trường, MU bất ngờ vào trận cực "máu lửa" và được hưởng phạt đền chỉ sau có 34 giây khi Gabriel Jesus đẩy ngã Anthony Martial trong vùng cấm. Nhanh như chớp luôn nha!
Trên chấm 11m, Bruno Fernandes tuy không "dắt mũi" được thủ môn Ederson nhưng cú sút của anh đủ hiểm để phá tan nỗ lực bay người cứu thua và mở tỷ số ngay phút thứ 2 cho MU. Gọi là "căng đét" đấy!
Man City dần lấy lại thế trận và dồn ép MU nghẹt thở trong hiệp một. Phút 24, Olexandr Zinchenko tung cú sút "bá đạo" từ ngoài vòng cấm nhưng bị Dean Henderson "chặn lại" kịp thời.
Cơ hội "ngon nghẻ" nhất của đội chủ nhà xuất hiện ở phút cuối hiệp một khi Mahrez nhận bóng khá thoải mái và tung ra cú sút chéo góc. Nhưng mà tiếc thật, nhịp băng vào của Jesus sau đó hơi "delay" nên không kịp đệm bóng vào lưới. Hú hồn!
Đội của HLV Pep Guardiola tiếp tục "ép sân" sau giờ nghỉ. Phút 47, Rodri khiến fan MU phải "thót tim" với cú đặt lòng ngay trước rìa vòng cấm đưa bóng chạm điểm nối xà ngang và cột dọc. Suýt nữa thôi á!
Nguồn: kenh14.vn