MunBabe4479
New member
Ôi trời ơi các bạn ơi, đợt rét này mà lên Mù Cang Chải (Yên Bái) thì chắc đông cứng luôn rồi! Từ đêm 26/1 đến giờ, những đỉnh núi cao ở đây xuất hiện băng giá khắp nơi do không khí lạnh tràn về mạnh tay quá.
Theo ông Lương Văn Thư - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Mù Cang Chải cho biết, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh này mà nhiệt độ trên các đỉnh núi cao chỉ dao động từ 0-3 độ C thôi, tưởng tượng đi!
Những địa điểm như đỉnh Trống Páo Sang, Khau Phạ và Kháu Nya ở xã La Pán Tẩn, hay đỉnh Lùng Cúng ở xã Nậm Có đều phủ đầy sương muối và băng tuyết trắng xóa hết cả rồi nè!
Từng cành cây, ngọn cỏ đều được "makeup" bằng lớp băng tuyết trắng tinh, nhìn aesthetic ghê!
Cây cối được khoác lên mình một màu trắng xóa, tạo nên khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ và huyền ảo giữa núi rừng Tây Bắc. Sống ảo ở đây chắc cháy máy mất!
Anh Nguyễn Anh Đức - nhiếp ảnh gia địa phương cho hay, có lúc sáng sớm nhiệt độ lạnh xuống dưới 0 độ C luôn á. Đây là đợt rét đậm nhất và kéo dài nhất tại Mù Cang Chải trong mấy năm gần đây rồi đó!
Nguồn: kenh14.vn
Theo ông Lương Văn Thư - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Mù Cang Chải cho biết, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh này mà nhiệt độ trên các đỉnh núi cao chỉ dao động từ 0-3 độ C thôi, tưởng tượng đi!
Những địa điểm như đỉnh Trống Páo Sang, Khau Phạ và Kháu Nya ở xã La Pán Tẩn, hay đỉnh Lùng Cúng ở xã Nậm Có đều phủ đầy sương muối và băng tuyết trắng xóa hết cả rồi nè!
Từng cành cây, ngọn cỏ đều được "makeup" bằng lớp băng tuyết trắng tinh, nhìn aesthetic ghê!
Cây cối được khoác lên mình một màu trắng xóa, tạo nên khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ và huyền ảo giữa núi rừng Tây Bắc. Sống ảo ở đây chắc cháy máy mất!
Anh Nguyễn Anh Đức - nhiếp ảnh gia địa phương cho hay, có lúc sáng sớm nhiệt độ lạnh xuống dưới 0 độ C luôn á. Đây là đợt rét đậm nhất và kéo dài nhất tại Mù Cang Chải trong mấy năm gần đây rồi đó!
Nguồn: kenh14.vn