Nguyễn Thị Hải Âu – cựu sinh viên trường Đại học Công Đoàn vừa khiến hội bạn bè "sốt xình xịch" với bộ ảnh cực phẩm tại Mù Cang Chải – Yên Bái
Mù Cang Chải là huyện vùng cao phía Tây của tỉnh Yên Bái, cách trung tâm thành phố Yên Bái 180km, cách thủ đô Hà Nội hơn 300km về phía Tây Bắc. Vùng đất này nằm dưới chân của dãy núi Hoàng Liên Sơn, ở độ cao trên 2.000m so với mặt biển ️
Từ một vùng đất khô cằn hoang hóa, những người Mông giỏi trèo đèo vượt núi đã khéo léo biến từng luống đất, từng vạt đồi thành những thửa ruộng bậc thang tuyệt đẹp. Không chỉ đem lại nguồn lương thực nuôi sống cộng đồng mà còn tạo nên những kiệt tác độc đáo, in đậm giá trị văn hóa truyền thống cùng sự sáng tạo đầy kỳ công của người Mông
Chính sự trù phú của thiên nhiên đã tạo nên một cảnh sắc "đỉnh của chóp" như này. Hải Âu cũng như các bạn trê đều không thể bỏ lỡ cơ hội được check-in tại nơi đây và cùng lưu lại những shot hình sống ảo xịn sò Vì vậy trong chuyến đi chơi này, Hải Âu cùng hội bạn thân đã thả ga sáng tạo với cả trang phục dân tộc lẫn trang phục hiện đại, mix & match cực chất!
Một số hình ảnh đẹp mê ly của Hải Âu trong chuyến du ngoạn tới Mù Cang Chải – Yên Bái:
Nguồn: svvn.tienphong.vn