HeoLuoiNgoan
New member
Tối 24/9, Mr Đàm cùng ekip đã "chơi lớn" khi mang cả một "Sài Gòn xưa" lên sân khấu với những hình ảnh siêu quen thuộc của đời sống ngày xưa luôn nha!
Quyết tâm mang đến cho khán giả những trải nghiệm mới lạ và hấp dẫn trong mỗi đêm nhạc riêng của "Mr Đàm's show", tối 24/9, Đàm Vĩnh Hưng đã "flex" luôn một Sài Gòn xưa ngay trên sân khấu. Các xe hủ tiếu, xe bánh bao, gánh hàng rong, những căn nhà đầy rêu phong... được tái hiện sống động và chân thực đến mức khán giả như được "time travel" về với những ký ức một thời tưởng chừng đã mất rồi đó
Vẫn là những bài hát đã quen thuộc qua nhiều giọng ca, nhưng được Đàm Vĩnh Hưng hòa âm, phối khí lại mới mẻ hơn hẳn, mà vẫn giữ được cái vibe đậm chất nhạc xưa - thứ được xem là "món đặc sản" trong dòng chảy âm nhạc nhộn nhịp hiện nay
Suốt 3 tiếng đồng hồ "cháy" hết mình, khán giả được trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc khi giọng ca của Mr Đàm lúc ngọt ngào, lúc giằng xé lần lượt thể hiện những tình khúc huyền thoại như: "Mưa chiều kỷ niệm", "Người ngoài phố", "Mùa thu trong mưa", "Nỗi buồn gác trọ"...
Với hơn 30 ca khúc, Mr Đàm vẫn đủ sức "giữ chân" khán giả đến phút cuối của chương trình bởi sự nhiệt tình và tâm huyết. Khán phòng đầy ắp khán giả liên tục reo vang tên nam ca sĩ và vỗ tay, huýt sáo ủng hộ anh không ngớt
Nữ ca sĩ khách mời duy nhất trong chương trình là Hà My, một gương mặt siêu quen thuộc của dòng nhạc xưa. Chị đã song ca cực ăn ý bản nhạc "Tình đời" với Mr Đàm, và hát solo "Thà trắng thà đen" đầy xúc cảm khiến khán giả phải rơi nước mắt
Nguồn: soha.vn